M.U tổn thất sau chiến thắng ở Champions League

Hạ Otelul Galati 2-0 để lần đầu lên ngôi đầu bảng C tại Champions League, song M.U đã phải chịu tổn thất khi Owen dính chấn thương.
Vượt qua Otelul Galati 2-0 để lần đầu lên ngôi đầu bảng C tại Champions League, song Manchester United đã phải chịu tổn thất khi tiền đạo Michael Owen dính chấn thương.

Trong trận lượt về gặp đội bóng Romania, Michael Owen đã được huấn luyện viên Alex Ferguson xếp đá chính cùng Wayne Rooney và Berbatov trên hàng công của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, tiền đạo 32 tuổi chỉ có mặt trên sân 10 phút trước khi bị căng cơ đùi và phải rời sân.

Đây thực sự là điều đáng tiếc đối với Owen, bởi trận đấu này là lần đầu tiên anh được ra sân ngay từ đầu tại Champions League mùa này, và cũng mới chỉ là lần thứ tư sau hơn hai năm rưỡi gắn bó với M.U.

"Đây thực sự là điều đáng tiếc đối với cậu ấy (Owen)," huấn luyện viên Alex Ferguson cho biết trên Sky Sports. "Tôi thật sự cảm thấy buồn cho Michael, cậu ấy là một cầu thủ giỏi"

Trong bài phát biểu của mình, Sir Alex cũng lên tiếng ca ngợi tinh thần thi đấu của Owen và khẳng định Owen có công rất lớn trong bàn thắng mở tỷ số của Manchester United. "Cậu ấy đã góp phần làm nên bàn thắng cho chúng tôi."

"Owen đã di chuyển rất nhanh đến gần cuối sân để đón đường chuyền của Phil Jones, đồng thời cũng thu hút hết sự chú ý của các hậu vệ đối phương, trước khi chuyền bóng giúp Antonio Valencia dễ dàng ghi bàn mở ty số," vị chiến lược gia này cho biết thêm.

Hiện tại, tình hình chấn thương của Michael Owen vẫn chưa được tiết lộ. Kết quả sẽ được thông báo sau khi đội ngũ y tế của Manchester United sẽ xem xét và đưa ra những chẩn đoán về chấn thương trong ngày hôm nay./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục