Những thửa ruộng bậc thang “phủ” đầy nước tương phản với ánh nắng, màu nước hòa quyện với màu đất, màu cây cối, màu mây trời khiến Mù Cang Chải mùa nước đổ đẹp tựa như một bức bích họa.
Vào mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang ở xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) khoác lên mình những gam màu đa sắc, đẹp tựa như một bức bích họa giữa núi non hùng vỹ.
Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang ở xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) đang vào mùa nước đổ, đây cũng là lúc đồng bào Mông nơi đây tất bật cấy lúa cho kịp thời vụ.
Hàng năm, cứ vào tháng 5, tháng 6, mùa nước đổ lại tràn về khắp các thửa ruộng bậc thang tại các xã, bản vùng cao của tỉnh Sơn La khiến khung cảnh trở nên thơ mộng.
Với sản phẩm bay dù lượn đèo Khau Phạ, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, tự do bay lượn trên bầu trời và ngắm nhìn toàn cảnh sự hùng vĩ của thung lũng Cao Phạ từ trên cao.
Cứ vào khoảng từ tháng Năm đến tháng Bảy hằng năm, những khoanh ruộng bậc thang của người dân miền núi Hà Giang lại được lấy đầy ắp nước để chuẩn bị cho vụ cấy mới.
Đến Lào Cai vào dịp tháng Năm hàng năm, du khách sẽ được thưởng thức vẻ đẹp của ruộng bậc thang mùa nước đổ với những đường nét, màu sắc tươi sáng, đẹp mê hoặc lòng người.
Với việc được trải nghiệm bay bằng dù lượn, du khách được ngắm vẻ đẹp của các thửa ruộng bậc thang khi lúa chín vàng cùng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Mù Cang Chải.
Tháng 5 là mùa nước đổ của đồng bào các dân tộc ở xã vùng cao biên giới Y Tý, Mường Hum, Sàng Ma Sáo (Lào Cai) với vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trải dài trên sườn núi như tranh vẽ.
Đến Y Tý (Lào Cai) mùa nước đổ tháng 5-6, ở độ cao hơn 2.000 mét để chiêm ngưỡng những ‘nấc thang lên thiên đường’ giữa lưng chừng trời, một cảnh tượng thật hùng vĩ và ấn tượng khó quên.
Ruộng bậc thang ở Y Tý (Lào Cai) nếu vào tháng 9-10 vàng ruộm thì tháng 5-6 mùa nước đổ lại đẹp như tranh vẽ với đủ các mảng màu bao phủ lưng chừng trời. Thiên nhiên Y Tý kỳ vỹ và đẹp đến ngỡ ngàng.
Trong quý 1/2020, lượng khách du lịch đến Yên Bái giảm 56,5% so với cùng kỳ, trong đó số lượt khách quốc tế là hơn 7.400 lượt, giảm 65%, còn khách nội địa có 47.750 lượt, giảm 57,8%.
Ánh nắng phản chiếu của nước quyện cùng ánh mặt trời, và màu xanh của mạ non tạo nên một bức tranh đẹp mê mẩn trên những thửa ruộng bậc thang ở thung lũng Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Vào dịp cuối tháng 5 và đầu tháng 6 Lai Châu bước vào mùa mưa, khi những cơn mưa tưới mát cho núi rừng Tây Bắc cũng là lúc đồng bào các dân tộc vùng cao bước vào một vụ mới.