Ngắm nhìn Hồ Gươm - 'trái tim' Thủ đô qua hình ảnh tư liệu thế kỷ 19

Triển lãm "Hồ Gươm - Giao lộ Đông Tây" cho thấy nhiều hình ảnh quý giá về Chùa Báo Ân, Tượng Nữ thần Tự do trên Tháp Rùa... Công chúng sẽ được ngắm nhìn "trái tim" của Thủ đô những ngày xưa cũ.
Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức triển lãm trực tuyến "Hồ Gươm - Giao lộ Đông Tây" nhân dịp 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh chụp màn hình)
Thiết kế triển lãm mang lại cảm giác như người xem đang tham quan trưng bày ngay bên Hồ Gươm. (Ảnh chụp màn hình)
Những hình ảnh trên Cầu Thê Húc trong trưng bày ảo. (Ảnh chụp màn hình)
Triển lãm gồm 100 hình ảnh tư liệu, được bố cục thành 3 phần: Quá trình thay đổi diện mạo Hồ Gươm; Bảo tồn không gian văn hóa, lịch sử Hồ Gươm; Hồ Gươm - Trung tâm dịch vụ và văn hóa giải trí.
Triển lãm giới thiệu những hình ảnh và tư liệu quý giá từ thế kỷ 19.
Công chúng có dịp nhìn lại những hình ảnh hiếm hoi về Hồ Gươm cách đây hơn 100 năm.
Quán càphê bên Hồ Gươm giai đoạn 1884-1886. (Ảnh chụp màn hình)
Kiến trúc phương Đông ở khu phố cổ bên Hồ Gươm.
Hình ảnh tư liệu của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp.
Tháp Hòa Phong ngày nay vẫn còn nguyên vẹn.
Chùa Báo Ân nay đã bị phá hủy hoàn toàn.
Phiên bản xa xưa của Cầu Thê Húc.
Cầu Thê Húc bắt đầu có dáng vẻ giống với ngày nay.
Tượng Nữ thần Tự do trên Tháp Rùa.
Quảng trường Hồ Gươm thế kỷ 19 với tàu điện leng keng.
Nhà Thủy Tạ bên hồ.
Với vị trí đắc địa, Hồ Gươm đã được người Pháp lựa chọn để trở thành trung tâm trong công cuộc chỉnh trang thành phố Hà Nội, kết nối kiến trúc và văn hóa Đông-Tây.
Quang cảnh Hồ Gươm thế kỷ 19.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục