Chương trình nghệ thuật đa giác quan "Dấu thiêng Hà Nội" được Nhà hát Tuồng Việt Nam xây dựng và làm mới những câu chuyện, mang đến sự hấp dẫn cho khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.
Những người gắn bó với nghệ thuật Tuồng cổ ở xã Thạch Lỗi (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) còn không nhiều, hiện cả xã chỉ còn khoảng 30 người chủ yếu là người cao tuổi còn giữ lại được hát Tuồng cổ.
Cả cuộc đời Giáo sư Hoàng Châu Ký đã cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghệ thuật Tuồng, ông được tôn vinh là “Bậc thầy của nghệ thuật Tuồng,” “Cây đại thụ Tuồng”...
Đào Tấn là người đầu tiên mở trường đào tạo nghệ nhân tuồng trên đất Việt, là người đã để lại hàng trăm pho kinh điển và mẫu mực cho sân khấu tuồng Việt Nam.
Nghệ sỹ múa đương đại Nguyễn Duy Thành sẽ biểu diễn trên nền trống tuồng của nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Văn Quý và âm nhạc điện tử của nghệ sỹ Lương Huệ Trinh.
Năm 1960, nghệ sỹ trẻ Đàm Liên học diễn vai Trưng Trắc trong vở tuồng Trưng Nữ Vương, sau đó có dịp biểu diễn cho Bác Hồ xem và được Bác khen, nên nhiều người đùa gọi bà là "cô Trưng Trắc của Bác Hồ."
Vào dịp hội làng (từ 20-22 tháng Giêng), các nhân vật tuồng còn là điểm nhấn trong nghi lễ rước với hơn hai mươi vai đóng thế được trang điểm khá cầu kỳ như Tổng Cờ, Tổng Kiếm, Tam Đa, Tiên đồng,...
"Khi ta đã coi đó là cái nghiệp, một phần không thể thiếu trong cuộc sống thì việc bỏ từ đâu có dễ, nếu không muốn nói rằng, đấy là điều không thể!” nghệ sỹ Hán Văn Tình quả quyết.