Người Việt tại Malaysia vỡ òa hạnh phúc trước kỳ tích của đội nhà

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành vé vào chung kết, niềm vui như vỡ òa trong lòng hàng chục nghìn lao động, công nhân, học sinh sinh viên... thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.
Người Việt tại Malaysia vỡ òa hạnh phúc trước kỳ tích của đội nhà ảnh 1Bà con người Việt cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games năm 2017. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar giành vé vào chơi trận chung kết tại giải U23 châu Á 2018, niềm vui như vỡ òa trong lòng hàng chục nghìn lao động, công nhân, học sinh sinh viên... thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Bà Trần Thị Chang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, đã bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khôn xiết, đồng thời cho biết nhiều người Việt Nam đang làm việc, sinh sống và học tập tại Malaysia mong muốn sang Trung Quốc, trực tiếp cổ vũ để "tiếp lửa” cho các chân sút U23 Việt Nam trong trận chung kết diễn ra ngày 27/1 tới.

Nhằm tạo điều kiện cho người hâm mộ được sống trong không khí bóng đá, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cam kết sẽ giúp đỡ việc xin thị thực sang Trung Quốc một cách nhanh nhất có thể, để người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại Malaysia có cơ hội trực tiếp tới cổ vũ các cầu thủ thân yêu của nước nhà.

Anh Nguyễn Đức Tâm, quê Quốc Oai, Hà Nội, đang làm việc tại một tiệm vàng ở Cheras (Kuala Lumpur) không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì đang trong giờ làm việc, anh chỉ mở điện thoại, tắt âm thanh và thi thoảng liếc nhìn. Trước mỗi diễn biến quan trọng của trận đấu, nhất là khi các cầu thủ Việt Nam ghi bàn, anh phải cố gắng kìm giữ cảm xúc, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Tuy nhiên, đến khi hậu vệ Vũ Văn Thanh sút thành công quả 11 mét luân lưu cuối cùng, đưa U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào trận chung kết, anh Tâm đã vỡ òa cảm xúc ngay tại nơi làm việc. Giọt nước mắt của một fan hâm mộ đã lay động cảm xúc của các đồng nghiệp và cả người chủ tiệm vàng này. Thậm chí, chủ tiệm này còn hứa cho anh nghỉ làm trong ngày 27 tới.

Cũng như anh Tâm, các công nhân Việt Nam làm việc tại thủ đô Kuala Lumpur và các bang khác của Malaysia đã có một buổi tối tràn ngập niềm vui, niềm tự hào.

Anh Nguyễn Văn Lâm, quê ở Hải Dương, quản lý tổ thợ gần 20 công nhân xây dựng Việt Nam cho biết do tính chất công việc nên anh em không thể tranh thủ xem điện thoại trong lúc làm việc. Chỉ đến khi xong việc ở công trường, các anh em mới có thời gian để xem lại trận đấu. Dù xem lại nhưng không vì thế mà niềm vui của các anh bị giảm xuống. Tại phòng trọ của mình, các anh em vẫn cổ vũ nhiệt thành với mọi cung bậc cảm xúc như khi xem trực tiếp.

Khi đọc tin tức về không khí ăn mừng của người hâm mộ khắp cả nước, một số anh em công nhân cho biết họ chỉ ước được có mặt ngay lập tức tại Việt Nam, được hòa mình vào dòng người “đi bão” xuyên đêm, mừng chiến thắng của đội nhà.

Anh Lâm còn chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi nhận được những lời chúc mừng chiến thắng dành cho U23 Việt Nam từ công nhân Bangladesh và Indonesia làm cùng công trường của anh.

Người Việt tại Malaysia vỡ òa hạnh phúc trước kỳ tích của đội nhà ảnh 2Cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh hòa mình cùng chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Malaysia gồm hàng chục nghìn người, trong đó có khoảng 29.000 công nhân, cùng đông đảo học sinh sinh viên, cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại đây. Có một điểm chung của bà con trong cộng đồng Việt tại Malaysia là tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, cùng đồng lòng hướng về quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, không thể không nói đến tình yêu của bà con dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trong thời gian diễn ra SEA Games 2017 tại Malaysia, chính cộng đồng người Việt tại đây đã góp phần quan trọng tạo ra không khí rực màu đỏ tại các sân thi đấu SEA Games.

Tại kỳ SEA Games đó, dù Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn, song bà con ở đây cũng không vui trọn vẹn khi đội tuyển Việt Nam phải dừng bước ngay từ vòng bảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục