Nguyên nhân khiến Mourinho luôn để mất điểm vào dịp cuối năm

Thống kê cho thấy trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của mình, Jose Mourinho luôn bị mất điểm vào tháng cuối cùng của năm cho dù đó có là Porto, Chelsea hay Inter Milan.
Nguyên nhân khiến Mourinho luôn để mất điểm vào dịp cuối năm ảnh 1Drogba thất vọng khi Chelsea bị Southampton cầm hòa 1-1. (Ảnh: Reuters)

Đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đã kết thúc tháng cuối cùng của năm 2014 bằng trận hòa trên sân của Southampton qua đó một lần nữa khẳng định tháng 12 luôn là chướng ngại vật lớn nhất trong sự nghiệp của Người đặc biệt.

Thống kê cho thấy trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của mình, Jose Mourinho luôn bị mất điểm vào tháng cuối cùng của năm cho dù đó có là Porto, Chelsea nhiệm kỳ đầu tiên hay Inter Milan và Real Madrid.

Chelsea của thời điểm hiện tại cũng không phải là ngoại lệ, tính riêng trong tháng 12 The Blues đã thua Newcastle (vòng 15) và vừa rồi để Southampton cầm hòa, tuột mất 5 điểm. Để so sánh thì trong suốt hơn 3 tháng trước đó, Chelsea chỉ hòa 3 lần và mất tổng cộng có 6 điểm.

Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút có “truyền thống” này phần lớn là do phong cách không xoay vòng cầu thủ của Người đặc biệt.

Đích thân nhà cầm quân người Bồ đã phát biểu với báo chí cách đây không lâu rằng: “Các cầu thủ của tôi cũng là con người. Nhưng vấn đề là mỗi trận đấu với chúng tôi đều rất quan trọng. Không thể chọn những trận đấu dễ hay khó để xoay vòng lực lượng, với tôi cầu thủ cứ có phong độ tốt thì sẽ ra sân.”

Quan điểm này của Mourinho hoàn toàn dễ hiểu khi Chelsea đang hướng tới sự ổn định một cách tối đa trong một chặng đường dài. Đội hình mùa giải này của The Blues đã có tương đối nhiều sự thay đổi khi những tân binh như Diego Costa hay Cesc Fabregas đã đến và ngay lập tức đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Người đặc biệt. Thế nhưng hướng tới sự ổn định không có nghĩa là không cần nghỉ ngơi.

Trận đấu với Southampton đã chứng kiến một Chelsea thực sự bị đuối sức trong những thời điểm quyết định. John Terry đã không thể đuổi kịp một Sadio Mane sung sức hơn trong bàn thua phút thứ 17. Bước sang hiệp 2, lần lượt Cesc Fabregas rồi Diego Costa… trượt chân trong các tình huống bóng có thể dẫn đến bàn thắng. Kiệt sức, đó là điều hoàn toàn dễ thấy.

Cả ba đều là những cầu thủ thi đấu cực kỳ nhiều kể từ đầu mùa giải, Diego Costa phải cày ải gần như mọi trận đấu, Cesc Fabregas chưa bao giờ được hưởng cảm giác được vào sân từ băng ghế dự bị, trung vệ đội trưởng John Terry ở độ tuổi 33 thậm chí còn chưa được nghỉ bất kỳ một phút nào.

Đứng trước một giải đấu căng thẳng như Ngoại hạng Anh và mật độ thi đấu phản khoa học 2 ngày/trận như trong giai đoạn này, bất kỳ một cầu thủ nào cũng cần dưỡng sức.

Hai ngày nữa, Chelsea sẽ gặp đối thủ cuối cùng trong chuỗi trận tra tấn thể lực truyền thống của giải Ngoại hạng, Tottenham Hotspurs trên sân White Hart Lane.

Đây rõ ràng không phải là một món quà đầu năm dễ chịu cho Chelsea, đối thủ chính Manchester City lại vô cùng dễ thở khi chỉ phải tiếp đón Sunderland trên sân nhà Etihad. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Man City hoàn toàn có thể cân bằng điểm với Chelsea vào ngày đầu tiên của năm mới.

Đến lúc đó, có lẽ Mourinho muốn nghỉ ngơi cũng không thể được nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục