Hai giọng ca Gen Z Thể Thiên và tlinh sẽ góp mặt cùng dàn nghệ sỹ gạo cội của dòng nhạc Trịnh, hứa hẹn mang đến cảm xúc mới mẻ cho đêm nhạc “Em còn nhớ hay em đã quên.”
Mặc dù mưa lớn chương trình phải hoãn gần 2 tiếng nhưng đông đảo người dân và du khách vẫn chờ đợi để thăng hoa với những bản nhạc Trịnh kinh điển được thổi hồn bằng những chất liệu âm nhạc mới mẻ.
Với các ca khúc “Diễm xưa,” “Mưa hồng,” “Còn tuổi nào cho em,” “Biển nhớ,” đêm nhạc "Nhớ Trịnh Công Sơn" sẽ là không gian tuyệt vời để các khán giả chìm đắm trong nhạc Trịnh.
Làn gió mới mà những giọng ca trẻ thổi vào nhạc Trịnh phần nào đó cũng chính là sự gìn giữ, kế thừa, để nhạc Trịnh tiếp tục hòa vào dòng chảy âm nhạc đương đại, đến gần hơn các thế hệ khán giả trẻ.
Nhắc đến Trịnh Công Sơn, người yêu nhạc không chỉ nhớ về một nhạc sỹ tài hoa, mà còn nhớ đến một tâm hồn đẹp, thể hiện qua những ca khúc đầy triết lý, với những ca từ dung dị về con người, cuộc đời.
Khi nghe Hoàng Trang hát nhạc Trịnh, không ít người sửng sốt bởi âm sắc trong giọng ca của cô gái trẻ gợi lại những cảm giác xưa cũ ở những thập niên 60-70 thế kỷ trước.
Nhiều đề xuất về quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn (bỏ cấp phép ca khúc ra đời trước 1975, tham dự cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài với tư cách cá nhân không cần xin cấp phép…đã được chấp thuận.
Lần đầu tiên sau 41 năm, danh ca Khánh Ly sẽ hát Ca khúc Da vàng trong đêm nhạc riêng mang tên “Khánh Ly – Live concert in Sài Gòn” vào 20 giờ ngày 2/12 Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 28/2, tại Gallery 39 Hàng Da, Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm “Khói trời mênh mông” với các tác phẩm hội họa của gần 20 họa sỹ lấy cảm hứng từ âm nhạc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Bởi tất cả đều là bạn cũ nên ở “Thôi ta còn bạn bè,” bảng lảng trên khuôn mặt 49 văn nghệ sỹ luôn có một lớp sương khói kỷ niệm, một lớp men màu thời gian và một tiếng vọng của tình xa.
Sau buổi lễ đặt tên đường, nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng “đường Trịnh Công Sơn không không lãng mạn. Rằng, phố quá ngắn, nằm chỗ khuất xa. Rằng Trịnh Công Sơn không được ưu ái bằng cái tên khác...
Thông tin chính thức từ gia đình cố nhạc sỹ, buổi lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 26/08 tại vườn hoa Lý Tự Trọng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Giữa quảng trường rộng lớn, vi vút gió ở ngoại ô Hà Nội, cuộc hò hẹn âm nhạc "14 năm nhớ Trịnh Công Sơn"-“Nối vòng tay lớn” đã đưa tới cảm nhận như “đêm thấy ta là thác đổ" trong tiết hè oi ả...
"Đến đứa trẻ cũng hiểu số tiền 5.000 USD và những gì được viết trong tờ giấy đó không có nghĩa Khánh Ly được sử dụng tác phẩm của Trịnh Công Sơn cả đời..."
"Bài hát là tài sản trí tuệ, tâm hồn tác giả. Nó là vô giá. Người sử dụng âm nhạc để kinh doanh đương nhiên phải trả tác quyền. Kỳ kèo thêm một bớt hai thì quá thô thiển..."
Sau thành công đêm nhạc “Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta” ca sỹ Trần Thu Hà sẽ tái ngộ công chúng yêu nhạc trong chương trình “Ru tình” diễn ra ngày 7-8/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.