Nhật Bản lên ngôi hậu

Nhật Bản lên ngôi hậu sau cú ngược dòng thần kỳ

Các cô gái Nhật đã lần đầu tiên đăng quang chức vô địch thế giới sau khi thực hiện cuộc lội ngược dòng trước Mỹ ở chung kết.

Các cô gái Nhật Bản đã lần đầu tiên đăng quang chức vô địch giải bóng đá nữ thế giới sau khi thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Mỹ trong trận chung kết. Sau khi hai lần gỡ hòa để kết thúc 120 phút với tỷ số hòa 2-2, đội bóng châu Á đã giành chiến thắng 3-1 trong loạt đá luân lưu 11m.

Người hùng của Nhật trong trận chung kết vẫn là thủ quân Homare Sawa, người đã ẵm cả hai danh hiệu cá nhân quan trọng nhất của giải là Chiếc giày Vàng (5 bàn) dành cho Vua phá lưới và Quả bóng Vảng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất. Sawa chính là người đưa đội nhà “từ cõi chết trở về” với bàn gỡ 2-2 ở phút 117, sau khi thần tài của Mỹ là Abby Wambach nâng tỷ số lên 2-1 ở đầu hiệp phụ.

Ở tứ kết, Wambach đã từng gỡ 2-2 cho Mỹ trước Brazil ở tận phút 122. Nhưng lần này, người Mỹ đã không có được may mắn. Hay nói đúng hơn là họ đã đầu hàng trước tinh thần thi đấu kiên cường của các nữ Samurai.

“Thật không thể tin được,” Sawa, 32 tuổi và dự kỳ World Cup nữ thứ năm, phát biểu. “Chúng tôi không đầu hàng và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.”

Việc san bằng được tỷ số ở những phút cuối đã giúp các cầu thủ Nhật lên dây cót tinh thần trước khi bước vào loạt luân lưu 11m, để rồi thủ môn Ayumi Kaihori thực hiện hai cú cản phá thành công, trước khi Saki Kumagai sút thắng quả quyết định.

Trước đó, trong thời gian thi đấu chính thức, Nhật cũng chỉ có được bàn gỡ ở những phút cuối cùng. Sau khi Mỹ mở tỷ số ở đầu hiệp 2 nhờ công của Alex Morgan thì mãi tới phút 81, Aya Miyama mới san bằng được tỷ số cho Nhật Bản. Cho dù đã kiểm soát được trận đấu, song đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới vào các năm 1991 và 1999 đã không thể thắng được trận đấu, cho dù họ chưa bao giờ thua Nhật trong 25 lần chạm trán trước đây.

“Chúng tôi thua vì chúng tôi lúc nào cũng nghĩ mình đá hay hơn,” huấn luyện viên tuyển Mỹ cay đắng nói.

Trên khán đài trận chung kết không chỉ có Thủ tướng Đức Angela Merkel, người kỷ niệm sinh nhật lần thứ 57 trước sự hiện diện của gần 50 ngàn người, mà còn có cả bà Jill Biden (phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden) và Chelsea Clinton (con gái của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton). Thế nhưng, ngay cả những nhân vật VIP ấy cũng không thể giúp Mỹ lên ngôi lần thứ ba trong lịch sử.

Trong khi đó, các cô gái Nhật đã hoàn thành một cái kết kịch tính để viết nên một câu chuyện cổ tích hoàn chỉnh trong cả giải. Họ từng gây sốc bằng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Đức ở tứ kết, rồi đánh bại Thụy Điển 3-1 ở bán kết để giờ đây, cả thế giới một lần nữa đã phải ngả mũ trước các cô gái xứ sở Phù Tang./.

 
Các danh hiệu của giải
Nhật Bản lên ngôi hậu sau cú ngược dòng thần kỳ ảnh 1

Vô địch: Nhật Bản
Á quân: Mỹ
Hạng ba: Thụy Điển
Chung kết: Nhật Bản - Mỹ 2-2 (Nhật thắng bằng 3-1 bằng đá luân lưu 11m)
Tranh hạng ba: Thụy Điển - Pháp 2-1
Chiếc giày Vàng: Homare Sawa (Nhật Bản - 5 bàn)
Chiếc giày Bạc: Marta (Brazil - 4 bàn)
Quả bóng Vàng: Homare Sawa (Nhật Bản)
Quả bóng Bạc: Wambach (Mỹ)
Thủ môn xuất sắc nhất: Hope Solo (Mỹ)
Giải lần tới sẽ được tổ chức tại Canada vào năm 2015
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục