Những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử U19 Việt Nam

Ông Graechen thừa nhận đây là thất bại của cả tập thể, bầu Đức cúi mặt vì không tin được các học trò có thể thua tới sáu bàn. Giấc mơ World Cup một lần nữa chỉ còn là ảo vọng xa vời...
Những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử U19 Việt Nam ảnh 1World Cup lại trở thành giấc mơ xa vời của đội U19 và bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Đại bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc vẫn chưa phải là thất bại đậm nhất của U19 Việt Nam phiên bản 2013-2014. Trước đấy, đội tuyển từng phải nhận những trận thua còn bẽ bàng hơn.

Đội tuyển U19 Việt Nam dưới quyền huấn luyện viên Guillaume Graechen được triệu tập hồi giữa năm ngoái để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2013. Sau hơn một năm chinh chiến, đội tuyển đã trải qua năm giải đấu chính thức, hai chuyến du đấu dài hạn và khá nhiều trận giao hữu khác. Trên chặng đường dài ấy, thất bại là “kẻ đồng hành” quen thuộc của U19 Việt Nam. Vietnam+ sẽ cùng độc giả nhìn lại năm thất bại đáng quên nhất của U19 Việt Nam.

Tháng 8/2014, U19 Việt Nam-U21 Malaysia 0-2: Trở về mặt đất

Thất bại 0-2 trước U21 Malaysia đến trong bối cảnh U19 Việt Nam đang nhận được sự kỳ vọng lớn lao từ dư luận. Chiến thắng 4-0 trước Singapore ở vòng khai cuộc khiến Công Phượng và các đồng đội nhận được rất nhiều lời khen.

Nhưng trước một U21 Malaysia quá già dơ, U19 Việt Nam đã bất lực và phải nhận thất bại. Chỉ ít ngày nữa, đội Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG với nòng cốt là các ngôi sao U19 Việt Nam sẽ tái ngộ U21 Malaysia ở Cần Thơ.

Tháng 3/2014, U19 Việt Nam-U19 Tottenham 0-9: Bài học từ Tottenham đích thực

Tại giải U19 quốc tế hồi tháng Một, U19 Việt Nam chỉ để thua U19 Tottenham với tỷ số 2-3 trên sân Thống Nhất. Nhưng trong cuộc tái đấu ở đất Anh sau đó hai tháng, U19 Việt Nam đã nhận một bài học nhớ đời từ U19 Tottenham “xịn”, sở hữu lợi thế sân nhà, vượt trội cả về thể hình, thể lực, lối chơi và kinh nghiệm. Thất bại này đã giúp U19 Việt Nam biết được mình đang ở trình độ nào so với các đội bóng trẻ châu Âu.

Tháng 9/2013, U19 Việt Nam-U19 Indonesia 0-0 (phạt đền: 6-7): Bạo lực, nước mắt và nỗi đau đầu tiên

Thất bại trên chấm luân lưu trước “đội bóng kungfu” U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á năm 2013 là trận thua đầu tiên trong khuôn khổ một giải đấu chính thức của U19 Việt Nam. Đây cũng là trận thua duy nhất, lần tịt ngòi duy nhất của U19 Việt Nam ở giải năm ấy.

Thất bại này đã phủ một bầu không khí u ám lên đội tuyển trong một giải đấu mà chúng ta đã chơi cực hay, đã chinh phục cả Đông Nam Á bằng lối đá đẹp và kỹ thuật. Đây cũng là lần đầu tiên những chàng trai U19 Việt Nam phải đối diện với lối đá bạo lực, chặt chém từ đối thủ. Đội trưởng Xuân Trường dính chấn thương nặng sau chung kết, rất nhiều nước mắt đã rơi trên đất Malaysia.

Những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử U19 Việt Nam ảnh 2Đội phó Tuấn Anh sau thất bại trước U19 Nhật Bản hồi tháng Một. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tháng 1/2014, U19 Việt Nam-U19 Nhật Bản 0-7: Thảm bại trong lần đầu ra mắt khán giả nhà

Giải U19 quốc tế 2014 là lần đầu tiên U19 Việt Nam chơi một trận cầu chính thức trên quê hương Việt Nam. Nhưng giải đấu ấy đã trở thành một kỷ niệm buồn khi đội tuyển của ông Graechen thua trọn ba trận, trong đó có thất bại thảm hại với tỷ số 0-7 trước U19 Nhật Bản.

Trận thua ấy là lần đầu tiên người hâm mộ hiểu rõ cách biệt sâu sắc về trình độ giữa U19 Việt Nam và các đại gia châu Á. Sau trận đấu, huấn luyện viên Graechen thừa nhận ông cảm thấy xấu hổ đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ cả nước.

Tháng 10/2014, U19 Việt Nam-U19 Hàn Quốc (0-6): World Cup xa rồi

Hơn một năm chuẩn bị, hai chuyến du đấu dài hạn, ba giải giao hữu lớn, những sự chuẩn bị công phu và kỳ vọng cực lớn, tất cả đã được dành cho U19 Việt Nam để hướng tới mục tiêu tốp bốn châu Á và tấm vé dự World Cup U20. Nhưng đáp lại, đội bóng của chúng ta nhận trận thua 0-6 trước nhà đương kim vô địch U19 Hàn Quốc. Thất bại là tin không vui. Nhưng điều tồi tệ hơn nằm ở việc đội tuyển đã không thể hiện được một chút bản lĩnh và ý chí nào.

Huấn luyện viên U19 Hàn Quốc ngạc nhiên vì đội trưởng Công Phượng của U19 Việt Nam đá quá “hiền”, ông Graechen thừa nhận đây là thất bại của cả tập thể, bầu Đức cúi mặt vì không tin được các học trò có thể thua tới sáu bàn. Giấc mơ World Cup một lần nữa chỉ còn là ảo vọng xa vời của đội tuyển U19 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục