Oscar Pistorius khẳng định không cố ý giết bạn gái

"Người không chân" Oscar Pistorius một mực khẳng định anh không cố ý giết bạn gái Reeva Steenkamp rồi khóc nức nở vì quá xúc động.
“Người không chân” Oscar Pistorius đã phủ nhận hoàn toàn việc anh có chủ đích giết chết bạn gái siêu mẫu Reeva Steenkamp trong phiên tòa diễn ra hôm 19/2. Anh cho biết rằng do tưởng nhầm bạn gái là một kẻ đột nhập nên đã cầm súng bắn vào cô xuyên qua cánh cửa phòng tắm bị đóng. Trong bản khai có tuyên thệ và là lời bình luận công khai đầu tiên của mình về vụ án mạng ngày Valentine, Pistorius cho biết: “Tôi đang bị hành hạ bởi những sự việc đã xảy ra và sự ra đi của Reeva yêu quý.” Bản cung khai được đọc bởi viên luật sư đại diện, Pistorius vừa nghe những lời khai của mình vừa khóc nức nở tại tòa: “Chúng tôi yêu nhau say đắm và không thể hạnh phúc hơn được. Tôi không có chủ đích giết bạn gái mình.” Pistorius đã xúc động tới mức có thời điểm phiên tòa phải ngừng lại để anh có thể bình tĩnh. Stuart Higgins, phụ trách quan hệ công chúng của Pistorius cho biết: “Cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ.” Pistorius đang đối mặt với tội danh giết người có chủ đích và không được phép tại ngoại. Nếu bị kết tội, anh sẽ phải chịu án tù chung thân. Trong lời khai, Pistorius cho biết rằng anh và bạn gái đã ở nhà tại Pretoria vào đêm diễn ra vụ án. Hai người cùng ở trong phòng xem TV còn Steenkamp thì tập yoga. Vào lúc nửa đêm, anh tỉnh dậy để mang quạt vào từ ban công thì chợt nghe một tiếng động. “Tràn ngập nỗi sợ và kinh hoàng” khi cho rằng có kẻ nào đó đang ở trong nhà tắm, Pistorius cho biết anh “cảm thấy mình đầy mong manh” do không mang chân giả. “Tôi đã bắn vài phát súng vào cửa phòng tắm và kêu Reeva gọi cho cảnh sát.” “Cô ấy không trả lời. Khi tôi vào tới giường ngủ thì mới nhận ra Reeva không nằm trong đó”. “Đấy là khoảnh khắc tôi giật mình nhận ra có thể Reeva là người ở trong nhà vệ sinh.” Sau khi phá vỡ cửa phòng tắm bằng chiếc chày cricket, Pistorius nhận ra “Reeva bị trọng thương nhưng vẫn sống.” “Tôi đã cố gọi sự trợ giúp cho Reeva song cô ấy đã chết trong tay tôi.” Pistorius cho biết anh giữ một khẩu súng 9mm Parabellum ở giường ngủ hàng đêm do “từng là nạn nhân của bạo lực và trộm cắp trước đây.” Anh thừa nhận rằng không rõ nếu là trộm thì hắn có ý định hành hung anh hay không song tuyên bố rằng mình “từng nhận nhiều lời đe dọa về tính mạng trước đây.” Trong khi đó, các công tố viên lại tuyên bố cái chết của Steenkamp là kết quả của một âm mưu có chủ đích. Công tố viên Gerrie Nel tuyên bố trước tòa rằng Pistorius đã mang súng, đeo chân giả vào, đi bảy mét và bắn bốn phát súng chí tử qua cửa nhà tắm bị khóa để giết chết Steenkamp. Nel khẳng định: “Cô ấy chả thể trốn đi đâu được. Cô ấy đã khóa cửa cũng vì một lí do và chúng ta sẽ tìm ra lí do đấy.” Phiên tòa ngày 19/2 không làm rõ liệu Pistorius có được nộp tiền bảo lãnh hay không, bởi phiên tòa sẽ tiếp diễn tới 20/2. Phát ngôn viên Medupe S’Maiku còn cho biết những phiên điều trần có thể kéo dài cả tuần. Quan tòa Desmond Nair cho biết ông không thể loại trừ khả năng vụ giết người có chủ định trước nên chưa thể quyết định cho Pistorius được tại ngoại còn đoàn luật sư của “người không chân” lại tuyên bố rằng anh không phải một mối đe dọa. Các luật sư cũng đã đưa ra tòa những bản khai từ bạn của Pistorius lẫn Steenkamp mô tả mối quan hệ thân thiết của hai người.
Oscar Pistorius khẳng định không cố ý giết bạn gái ảnh 1
Pistorius trong phiên tòa hôm 19/2 (Nguồn: AFP)
Pistorius tiết lộ khoản thu nhập một năm của anh là 5,6 triệu rand (640.000 USD) và sở hữu căn nhà trị giá 570.000 USD nơi xảy ra án mạng và hai căn nhà khác. Song sự nghiệp thể thao của vận động viên khuyết tật – mới nửa năm trước còn là biểu tượng thể thao toàn cầu khi thi đấu cạnh những người lành lặn tại Olympic London – đang đứng trước bờ vực. Anh đã buộc phải hủy không tham gia những cuộc đua tại Australia, Brazil, Anh và Mỹ diễn ra từ tháng Ba tới tháng Năm. Hai nhà tài trợ Mỹ của Pistorius là Nike và hãng kính râm Oakley đã tuyên bố sẽ gạt bỏ Pistorius khỏi các chiến dịch quảng cáo của họ - những thứ từng đem cho anh hàng triệu đôla tiền thu nhập. Tại Nam Phi, vụ án trên đã làm chấn động dư luận bởi Pistorius vẫn được coi như một người hùng thể thao và là ví dụ làm thế nào các cá nhân có thể thành công nhờ quảng cáo. Bộ trưởng Bộ Thể thao Nam Phi Fikile Mbalula cho biết ông vẫn đang bị sốc bởi thông tin trên, nhất là khi quốc gia này vẫn đang trong cuộc chiến chống lại nạn bạo hành phụ nữ: “Không có người hùng thể thao nào nên bị dính dáng với những hành động tàn ác như vậy đối với phụ nữ và trẻ em.” Trong lúc phiên tòa đang diễn ra thì ở Port Elizabeth, bạn bè và người thân đã tụ tập để tiễn đưa Steenkamp về nơi vĩnh hằng. Anh trai cô là Adam cho biết sau buổi lễ và nghi thức hỏa tang: “Trong lòng những người quen biết Reeva sẽ luôn tồn tại một chỗ trống không thể vùi lập. Chúng tôi sẽ nhớ mãi về Reeva.”/.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục