Tháng Ba về, hoa sưa nở trắng góc phố Hà Nội, mong manh mà cuốn hút; sắc trắng tinh khôi của hoa sưa như một nét chấm phá lãng mạn, khiến lòng người xao xuyến giữa phố thị ồn ào.
Thay vì những tiếng còi xe, dòng người vội vã, phố phường nhộn nhịp, sôi động... Hà Nội trong sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ trở lại dáng vẻ yên bình, vắng vẻ, nhẹ nhàng.
Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử và văn hóa, mà còn cuốn hút bởi sự đa dạng và đặc biệt của những con phố "riêng có".
Gần cuối năm, một số tuyến phố trên địa bàn các quận nội thành của Hà Nội đang được gấp rút triển khai cải tạo, thay mới đá lát vỉa hè, tạo nét đẹp, khang trang cho Thủ đô để đón năm mới.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, trên các tuyến phố, di tích lịch sử, khu dân cư Hà Nội, đều rợp sắc đỏ của lá cờ đỏ sao vàng với tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của nhân dân Việt Nam.
Những ngày này, khắp phố phường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băngrôn, panô, áp phích… chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tháng Ba, Hà Nội bước vào mùa cây thay lá. Trên khắp nẻo đường, góc phố, cảnh vật hai bên bỗng trở nên đầy màu sắc. Phố phường Hà Nội những ngày này đẹp đến ngỡ ngàng.
Đường phố Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay trở nên yên tĩnh, vắng lặng lạ thường. Nhiều gia đình vì lo sợ dịch COVID-19 đã không ra ngoài đường những ngày này.
Hà Nội cũng mùa nào thức nấy, cứ đến cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, khắp các ngõ ngách con phố lại khoác lên mình một bộ áo trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn.