Phóng viên TTXVN chia sẻ về một lần được gặp vua bóng đá Pele

Với chiều cao 1m73, Pele không thực sự nổi bật cho tới khi bạn đứng ngay trước huyền thoại này, thời điểm đó mới 66 tuổi nên ông rất hoạt bát, dáng đi cũng như lời nói rất nhanh nhẹn.
Phóng viên TTXVN chia sẻ về một lần được gặp vua bóng đá Pele ảnh 1Vua bóng đá Pele tại buổi họp báo. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Phóng viên Mạnh Hùng, cơ quan thường trú TTXVN tại Berlin, Đức đã chia sẻ về trải nghiệm được gặp vua bóng đá Pele, một điều mà không nhiều người yêu bóng đá Việt Nam được may mắn trải qua.

Ở lứa tuổi cuối 7x như chúng tôi, khi biết đến bóng đá thì Pele đã không còn chơi bóng nữa.

Tuy nhiên, chắc hẳn ai cũng biết tới cái tên Pele, ông vua sân cỏ vĩ đại mà những người mê môn túc cầu đều mong một lần được một lần gặp trực tiếp.

Tôi là một trong số những người đã may mắn được gặp trực tiếp ông cách đây 16 năm tại thủ đô Berlin của Đức.

Phóng viên TTXVN chia sẻ về một lần được gặp vua bóng đá Pele ảnh 2Vua bóng đá Pele tại buổi họp báo. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)

World Cup 2006 được tổ chức ở Đức kéo dài 1 tháng, từ 9/6-9/7 và chỉ vài tháng trước khi giải diễn ra, tôi may mắn được cử sang làm phóng viên thường trú TTXVN tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Khi được trưởng phân xã (nay là Cơ quan thường trú) thông báo ngày hôm sau (7/6/2006) sẽ đi dự họp báo triển lãm của Pele, tôi rất mừng và rạo rực chờ tới giờ lên đường.

[Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele]

Cả đêm không ngủ được, dậy tìm tài liệu đọc thêm về nhân vật huyền thoại này.

Tôi vẫn nhớ thông tin rất thú vị về trận đấu chia tay sân cỏ của Pele năm 1977 giữa hai câu lạc bộ Cosmos và FC Santos (2-1) - nơi Pele gắn bó trong cả sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Phóng viên TTXVN chia sẻ về một lần được gặp vua bóng đá Pele ảnh 3Vua bóng đá Pele tại buổi họp báo. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Trận đấu đó đã được truyền hình Mỹ phát sóng trực tiếp, với sự có mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như Muhammad Ali và Bobby Moore.

Điều đặc biệt trong trận đấu này là ở hiệp 1, Pele chơi cho New York Cosmos (nơi Pele đầu quân từ 1975-1977) và sang hiệp 2, chân sút huyền thoại chuyển sang khoác áo Santos FC - nơi Pele đã cống hiến suốt từ năm 1956 đến tận 1974.

Sáng hôm sau, chúng tôi tuy đến triển lãm khá sớm, nhưng đã có rất nhiều phóng viên tới dự đưa tin về triển lãm. Chúng tôi tìm cách len lên dần phía trên để được ở gần Vua Pele hơn.

Triển lãm có tên gọi "Pelestation - The Legend in Action." được tổ chức cho công chúng rộng rãi tới thăm từ 8/6-9/7 năm 2006 tại Nhà ga U3 ở Potsdamer Platz.

Phóng viên TTXVN chia sẻ về một lần được gặp vua bóng đá Pele ảnh 4Vua bóng đá Pele tại buổi họp báo. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ World Cup 2006 và đây là một trong những hoạt động nhằm đưa Pele tới gần công chúng hơn, đồng thời cũng góp phần hỗ trợ trẻ em thông qua triển lãm này.

Đúng giờ khai mạc, Pele bước tới bàn đại biểu cùng đại diện ban tổ chức. Thú thực là dù đã được thấy ông nhiều lần trên vô tuyến, nhưng tôi không thể hình dung khi được gặp thực sự sẽ như thế nào.

Với chiều cao 1m73, Pele không thực sự nổi bật cho tới khi bạn đứng ngay trước huyền thoại này. Thời điểm đó mới 66 tuổi nên ông rất hoạt bát, dáng đi cũng như lời nói rất nhanh nhẹn và thường xuyên nở nụ cười trên môi.

Ban tổ chức đã thông báo về dự án triển lãm với sự có mặt trực tiếp của Pele và sau đó ông cũng tham gia trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Tuy nhiên, phần lễ nhanh chóng kết thúc và hầu như tất cả mọi người không bỏ lỡ cơ hội này mang quần, áo, bóng hay một tấm ảnh lên để trực tiếp xin chữ ký của huyền thoại.

Phóng viên TTXVN chia sẻ về một lần được gặp vua bóng đá Pele ảnh 5Những hiện vật tại buổi họp báo. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Triển lãm trở nên thực sự sống động với sự có mặt của Pele. Pelestation có mục đích chính là truyền tải tới công chúng tài năng phi thường của Pele, những thành tựu huy hoàng trên sân bóng và cả những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời thường của ông.

Trên diện tích 3.500m2, Pelestation trưng bày vô số hình ảnh về huyền thoại Pele, đưa người xem vào một sân vận động ảo, độc đáo với hai màn hình khổng lồ chiếu lên tường, mỗi màn hình rộng trên 40m.

Vào triển lãm, ở góc độ nào, người xem cũng thấy được hình ảnh Pele chơi bóng nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ video tân tiến.

Ngoài việc trải nghiệm bầu không khí sân vận động thực sự, triển lãm còn đưa khách tham quan vào thế giới của Pele với sự hỗ trợ của hệ thống đa phương tiện hiện đại.

Đó là những cảnh quay độc quyền, những kỷ vật có giá trị và những câu chuyện thú vị về cuộc đời của Pele bằng lời nói, văn bản và hình ảnh - điều càng khiến huyền thoại trở nên hữu hình. Bên cạnh đó, người tham quan còn được chơi bóng đá trên máy tính với hệ thống thiết bị công nghệ mới nhất.

Phóng viên TTXVN chia sẻ về một lần được gặp vua bóng đá Pele ảnh 6Phóng viên Mạnh Hùng tại buổi họp báo, bên cạnh chiếc màn hình "khủng" rộng hơn 40m. (Ảnh: Vietnam+)

Đó thực sự là một trải nghiệm may mắn và khó quên đối với bản thân tôi khi được gặp huyền thoại Pele bằng xương bằng thịt. Nay nghe tin ông qua đời, nhớ lại những trải nghiệm đã qua cảm thấy thực sự xúc động.

Ông không còn nữa, song những thành tựu sự nghiệp ông để lại thật là một kho tàng đồ sộ cho mai sau. Thế giới sẽ mãi khắc ghi hình ảnh của một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục