[Photo] Người dân Thủ đô thả cá chép tiễn ông Táo về trời
Hôm nay là ngày chính lễ cúng ông Công ông Táo, nhiều người dân Thủ đô nô nức mang cá chép ra các điểm để tiễn Táo quân về trời.
PV
Theo phong tục, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân lại làm lễ cúng và thả cá chép để tiễn ông Táo về chầu Trời. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo ghi nhận, hôm nay người dân Thủ đô nô nức đổ về các điểm như hồ, sông để thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại khu vực cầu Long Biên, nhiều bạn tình nguyện viên giúp người dân thả cá an toàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây là hành động vô cùng ý nghĩa của các bạn trẻ, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những chú cá được thả vào xô sau đó các tình nguyện viên từ từ thả xuống sông Hồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại khu vực Hồ Tây-đường Thanh Niên, rất nhiều người dân tập trung về thả cá. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những chú cá vàng đang mắc kẹt trong bùn bẩn, sự ô nhiễm của khu vực sông, hồ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thanh niên đang tự tay thả cá tại khu vực hồ Trúc Bạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều người dân vẫn sử dụng túi nilon để thả cá rồi vứt ngay tại khu vực sông, hồ gây ô nhiễm nguồn nước và mất vệ sinh khu vực xung quanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chị Nguyễn Vũ Ngọc Bích (Trung tâm Thiện Tâm An) đang làm công việc thu gom rác thải nilon từ người dân xả ra khi thả cá tại 1 điểm khu vực Hồ Tây. Chị cho biết chị đã làm việc thu gom ở đây đã được 7 năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một em nhỏ được bố dẫn đi thả cá chép. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một số người dân mang xô, chậu, nồi,.. để đựng thả cá thay vì túi nilon. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cồng chiêng S’tiêng đặc biệt không chỉ ở sự độc đáo về các bè trầm bổng mà còn là cuộc sống của người S’tiêng Bình Phước, nghe cồng chiêng là thấy được cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy...
Những ánh mắt trẻ con Trà Leng không còn ngơ ngác, sợ hãi trước thảm họa bất ngờ, đau khổ tột cùng mà thay vào đó là những cái nhìn trìu mến, biết ơn, hy vọng vào sự hồi sinh mới.
Do người dân mua sắm nhiều mặt hàng phục vụ cho ngày tiễn Táo quân về trời, nên thị trường tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra với không khí bán buôn sôi động hơn ngày thường.
Quất được trồng ở Đông Hòa, Thái Bình rất đa dạng về kiểu dáng, mức giá, cùng với quất truyền thống người dân ở Đông Hòa còn trồng quất thế, quất bon sai với mức giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.