PSG chia điểm đáng tiếc, Ancelotti trách học trò

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi Paris St Germain bị St.Etienne cầm hòa 2-2 ở vòng 29 Ligue 1.
Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi Paris St Germain bị St.Etienne cầm hòa 2-2 ở vòng 29 Ligue 1, qua đó bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Lyon. Trong hai 2 lần gặp nhau trong mùa giải này tại Ligue 1 và Cúp quốc gia, đội bóng thành Paris đều thất thủ. Những tưởng món nợ sẽ được thanh toán cho thầy trò Ancelotti khi họ vượt lên dẫn 2-0 sau chưa đầy 20 phút nhờ các pha lập công của Javier Pastore và Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, cú đá phản lưới nhà của Alex ở cuối hiệp một cùng lối chơi bùng nổ của đội bóng đội chủ sân Geoffroy Guichard trong hiệp hai đã khiến PSG phải trả giá đắt. Pha lập công của Francois Clerc ở phút 72 đã khiến PSG ra về với chỉ một điểm trong tay. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Italy cho biết: “Đây là bóng đá. Nếu chúng tôi có thể giữ tỷ số 2-0 đến hết hiệp một có lẽ đã khác. Bàn đá phản lưới nhà của Alex thực sự là bất lợi lớn với chúng tôi. Dẫu sao kết quả này không phải quá tệ bởi phía trước vẫn còn rất nhiều trận đấu.” Trận đấu này cũng là một kỷ niệm buồn với tiền vệ David Beckham. Cách đây 15 năm, trên sân Geoffroy Guichard, tại World Cup 1998, từ vị thế người hùng, Beckham đã nhanh chóng trở thành tội đồ khi có pha trả đũa khá trẻ con với Diego Simeone và phải nhận thẻ đỏ, khiến "Tam sư" bị thất thủ trước Argentina ở vòng knock-out. Ở trận đấu đêm qua, dù được thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng tiền vệ người Anh không để lại dấu ấn nào rõ rệt. Hòa đáng tiếc, PSG đã bỏ lỡ cơ hội lớn gia tăng khoảng cách điểm với Lyon trong hành trình hướng đến ngôi vô địch khi Ligue 1 chỉ còn 9 vòng đấu. Hiện khoảng cách giữa hai đội vẫn đang là 5 điểm./.
PSG chia điểm đáng tiếc, Ancelotti trách học trò ảnh 1

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục