Sức hút từ những điểm đến hoang sơ và độc đáo như cung đường Hà Giang cho thấy du khách trong nước và quốc tế ngày càng muốn có những trải nghiệm chân thực, yêu thích phiêu lưu và khám phá văn hóa.
Mưa lớn kèm theo dông sét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ đêm 4/6 đến ngày 5/6 đã khiến hai người tử vong, gây thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước và người dân.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục cho khu nghỉ dưỡng với các ngôi nhà hình Quẩy Tấu (chiếc địu lưng của người dân tộc Mông) được xây dựng đầu tiên ở xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Hòa thượng Thích Chí Quảng đã trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do trận lũ quét lịch sử gây ra.
Ngoài trời đã ngớt mưa, cơn lũ cũng đã qua, thế nhưng nỗi đau mất mát của Lò Chính Cồ vẫn còn đó. Tay vẫn nắm chặt ảnh của vợ và con mình, Cồ vẫn không thể tin mọi thứ là sự thật.
Mưa to, lốc lớn đã làm hàng trăm ngôi nhà ở Hà Giang bị tốc mái; hàng trăm hécta ngô, lúa, đậu tương bị hỏng, nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở; thiệt hại ban đầu gần 4 tỷ đồng.