Bị rắn hổ mang chúa cắn hôm 10/7 nhưng không đi cấp cứu kịp thời, ông T.V.C (65 tuổi, ngụ tại xã Phú Đông, Nhơn Trạch - Đồng Nai) đã tử vong vào rạng sáng 12/7.
Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên xe 47B-025.09 chở một thùng giấy bên trong có 2 cá thể rắn hổ mang chúa còn sống, một con dài 2,5m và một con dài 2,8m.
Sau khi được Công an huyện Lệ Thủy vận động, tuyên truyền về bảo tồn tất cả các loài động vật hoang dã, anh M.H.Q đã tự nguyện giao nộp cá thể rắn cho lực lượng Công an.
Bản án tù 5 năm dành cho đối tượng Phạm Thị Thuận là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đối tượng sử dụng các trại nuôi làm vỏ bọc để buôn bán động vật hoang dã.
Tiến hành kiểm tra xe khách biển số Hải Phòng, lực lượng liên ngành đã phát hiện 32 cá thể rắn hổ mang chúa với trọng lượng 84kg được giấu kín trong 4 thùng các tông.