Robin van Persie "nổi cơn điên" sau khi thoát chết

Robin van Persie đã "nổi điên" với Williams của Swansea sau khi bị cầu thủ này sút bóng rất mạnh vào đầu dù đã ngã trên sân.
Robin van Persie đã "nổi điên" với hậu vệ Ashley Williams của Swansea, sau khi bị cầu thủ này cố tình sút bóng rất mạnh vào đầu dù đã ngã trên sân.

Chứng kiến tình huống này Sir Alex Ferguson đã lên tiếng mạnh mẽ khi cho rằng van Persie đã may mắn thoát chết. Ông nói: "Đó là tình huống nguy hiểm nhất mà tôi từng chứng kiến trên sân cỏ trong nhiều năm qua. Williams có thể giết Van Persie vì cú đá đó."

Tình huống trên diễn ra ở phút 74, hậu vệ Williams đã có pha chơi xấu khi sút bóng từ cự ly gần vào đầu Van Persie khi anh này đang nằm trên sân. Hành đội của đội trưởng Swansea đã khiến tiền đạo người Hà Lan nổi nóng dẫn đến hai bên xô xát. Sau đó, cả Williams lẫn Van Persie đều bị trọng tài Michael Oliver phạt thẻ vàng.

[Manchester United vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu]

"Đó rõ ràng là một hành động cố ý," vị chiến lược gia người Scotland nói. "Trọng tài đã thổi còi nhưng Williams vẫn đá bóng. Hành động của Williams cho thấy anh ta chẳng tôn trọng bất kỳ ai."

Về phần mình, Williams cho biết: "Tôi không cố ý chơi xấu. Tôi chỉ muốn phá bóng mà thôi. Diễn biến khi đó quá nhanh và quả thật tôi không kịp nghe trọng tài thổi còi. Dĩ nhiên, hành động của tôi khiến Van Persie bực mình nhưng tôi không nghĩ là mọi chuyện đi quá xa như những gì Sir Alex nói".

Video cận cảnh van Persie đã không giữ được bình tĩnh.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục