Ruud Gullit tiết lộ muốn dẫn dắt tuyển Australia

Ruud Gullit tiết lộ ông rất quan tâm đến việc đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Australia sau khi kết thúc World Cup.
Tiền đạo lừng danh một thời của Hà Lan Ruud Gullit tiết lộ ông rất quan tâm đến việc đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Australia sau khi kết thúc Vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra trong tháng này tại Nam Phi.

Huấn luyện viên trưởng đương nhiệm của đội tuyển Australia, ông Pim Verbeek sẽ thôi dẫn dắt các Socceroors và nước này hiện đang tìm kiếm một nhân vật mới đảm nhiệm vị trí huấn luyện luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Australia tham dự Asian Cup và vòng loại World Cup 2014.

Rudd Gullit, từng làm huấn luyện viên trưởng các câu lạc bộ Chelsea và Newcastle United tại giải ngoại hạng Anh trước khi có thời gian ngắn dẫn dắt các câu lạc bộ Feyenoord (Hà Lan) và LA Galaxy (Mỹ) nhưng không thành công, đã không làm công tác huấn luyện viên bóng đá quốc tế trong một thời gian dài.

Huấn luyện viên sinh năm 1962 này nói: "Tôi sẽ cân nhắc việc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Australia. Australia là một đất nước rất tươi đẹp và tôi yêu Australia. Nhiệt độ ở đây rất dễ chịu và môi trường thì rất trong lành."

Ruud Gullit cho biết ông đã đến Sydney. Điều mà ông thích khi ở Australia là người dân rất có tinh thần thể thao, họ thực sự ham thích thể thao. Có thể đó là lý do tại sao các huấn luyện viên Hà Lan rất thành công khi làm việc tại đây.

Hai huấn luyện viên trưởng gần đây nhất của các Socceroos đều là người Hà Lan, trong đó chiến lược gia Guus Hiddink đã dẫn dắt đội tuyển Australia lần đầu tiên lọt vào Vòng chung kết World Cup 2006 trước khi Verbeek tiếp quản vai trò này.

Trước khi nhận lời dẫn dắt Socceroos, ông Pim Verbeek từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Guus Hiddink của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Mới đây ông Verbeek đã thông báo quyết định chia tay đội tuyển Australia sau World Cup 2010 và chuyển sang dẫn dắt đội tuyển trẻ của Morocco.

Trận đấu giao hữu giữa Australia với đội tuyển New Zealand diễn ra tại Melbourne hôm 24/5 vừa qua được coi là lời chia tay không chính thức của huấn luyện viên Pim Verbeek với các cổ động viên xứ sở "chuột túi."

Đó là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của chiến lược gia người Hà Lan này.

Huấn luyện viên Verbeek thổ lộ rằng ông trân trọng từng phút giây được nắm đội tuyển Australia. Tuy nhiên, điều khiến ông chưa cảm thấy hài lòng nhất chính là việc bóng đá không phải là môn "thể thao vua" ở Australia, quốc gia vốn rất ưa chuộng môn bóng bầu dục.

Dưới sự dẫn dắt của Pim Verbeek, đội tuyển bóng đá Australia đã giành được 15 trận thắng, 8 trận hòa và thua 4 trận./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục