Tờ Marca của Tây Ban Nha đăng tải dòng tít “Chúng ta đang ở trong một mớ hỗn độn” ở trang bìa để nói về tình cảnh của các học trò huấn luyện viên Luis Enrique.
Sự tỏa sáng của Kane và Vardy tại cả Premier League lẫn đội tuyển Anh rõ ràng đã mở ra cánh cửa hậu giành cho Wayne Rooney, người sa sút phong độ thảm hại trong mùa giải này.
Maroc chứ không phải là Nam Phi mới là nước chiến thắng trong phiên bỏ phiếu cho nước đăng cai World Cup 2010, nhưng cuối cùng, Nam Phi lại được xướng tên là nước tổ chức giải này. Điều gì đã xảy ra?
Luis Suarez đang có mặt ở Saudi Arabia dự trận giao hữu của đội tuyển Uruguay. Sau khi bắt một chiếc taxi, Suarez đã tỏ vẻ khó chịu khi thấy người lái taxi chụp hình.
Brazil đang trải qua một thời kỳ cạn kiệt tài năng, cộng với sự bảo thủ của Scolari đã khiến họ hứng chịu thất bại khủng khiếp trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup 2010.
Các cuộc biểu tình tại thành phố Sao Paulo, Brazil, đang diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng khi nhiều thành phần quá khích bắt đầu tấn công lực lượng chức năng.
Khoảng cách 11 tiếng đồng hồ giữa nước này và Brazil khiến hàng triệu fan bóng đá ở đất nước đông dân nhất thế giới buộc phải thức đêm để theo dõi các trận đấu, gây ra tình trạng thiếu ngủ kéo dài.
Thủ tướng Malaysia tin rằng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có thể bảo vệ danh hiệu vô địch mà họ đã đạt được tại World Cup 2010, dựa vào khả năng tuyệt vời của họ.
Các trận đua tranh trên sân cỏ vẫn chưa bắt đầu, nhưng một cuộc đua khác đang nóng lên từng ngày, đó là cuộc đua giành thị phần giữa các thương hiệu thể thao.
Phát biểu trên FIFA TV, Luis Suarez nói rằng anh không nghĩ rằng mình thiếu chuyên nghiệp trong pha chơi bóng bằng tay giúp Uruguay thoát thua trước Ghana ở World Cup 2010.