Sát thủ Na Uy gọi điện cảnh báo trước khi tấn công

Chính quyền Na Uy đã nhận được một cuộc điện thoại đe dọa chỉ vài tháng trước cuộc tấn công kép ngày 22/7/2011 khiến 77 người chết.
Ngày 6/1, đài truyền hìnhNa Uy NRK cho biết Chính quyền nước này đã nhận được một cuộc điện thoại đe dọa chỉ vài thángtrước cuộc tấn công kép ngày 22/7/2011 khiến 77 người thiệt mạng, nhưng cảnh sátđã không hay biết về cuộc gọi này.

Một người có giọng nói giống như tay súng Anders Behring Breivik đã nói vềviệc bắn vào các đoàn viên của Đảng Lao động cầm quyền với giọng trầm tĩnh. Người này cũng đã đọc một tuyên ngôn qua cuộc gọi điện thoạinói trên, diễn ra tháng 3/2011.

Do thấy nội dung có vẻ nghiêm trọng, người trực điện thoại đã ghi chép lạicuộc gọi, nhưng ghi chú đó không bao giờ được chuyển cho cảnh sát. “Cuộc gọichưa bao giờ được coi là một mối đe dọa thực sự, mà chỉ là một cuộc đối thoạikhông đầu đũa và mơ hồ”, Margot Vaagdal, người đứng đầu trung tâm thông tin liênlạc của chính quyền, nói với AFP.

Ngày 22-7, Brehvik một kẻ cực hữu 32 tuổi, đã cho phát nổ một chiếc xe bênngoài tào nhà chính quyền ở Oslo, làm tám người thiệt mạng. Sau đó, Brehvik tớiUtoeya, cách Oslo 40 km về phía tây bắc, cải trang làm cảnh sát và bắn chết mộtcách có phương pháp và hệ thống 69 người đang tham gia một trại hè, hầu hết làthanh thiếu niên.

[Kẻ thảm sát ở Na Uy thoát án tù "nhờ" bị tâm thần?]

Cũng trong ngày hôm đó, Breivik đăng trên Internet một bản tuyên ngôn dàibày tỏ sự căm ghét với đạo Hồi và các quan điểm hòa hợp văn hóa. Theo NRK, ngườinhận điện thoại đã ghi lại lời đe dọa, tên của người gọi, số điện thoại và ngàydiễn ra cuộc gọi. Tuy nhiên, trung tâm tiếp dân của chính quyền không cho biếtliệu người gọi điện có đúng là Breivik hay không./.

Hải Minh (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.