Trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, Công ty Cổ phần Quốc tế HảiLộc đã tổ chức mời sĩ tử cùng người nhà gần 1.000 suất cơm miễn phí tại địa chỉsố 2, ngõ 28, phố Nguyên Hồng, Hà Nội. Trong đợt 2 tới đây từ ngày 8-10/7,công ty này lại tiếp tục mời sĩ tử và người nhà đi cùng 1.500 suất cơm nữa. Việc nghĩa, ai cũng hăng háiAnh Mai Thanh Tuấn, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Lộc cho biết:“Xuất phát từ việc thấy các thí sinh ngoại tỉnh về Hà Nội ứng thi rất khó khănvất vả. Thực ra trong tâm có sẵn rồi, việc làm này cũng là gặp thời điểmcần thì bừng lên thôi.” Anh Tuấn kể lại, khi tôi xem lịch thi thì nảy ra ý định, tôi đến công ty, họpanh em nhân viên lại, nêu dự định thì tất cả các anh em đều ủng hộ nhiệt tình.Ngay trong ba ngày thực hiện vừa rồi có cả “lực lượng” là người nhà và bạn bècủa 20 nhân viên trong công ty đã đến tiếp sức. Việc nghĩa mà, không cần nóinhiều và không phải kêu gọi. Ai cũng hăng hái. Khi được hỏi tổng số kinh phí dự trù cho cả hai đợt thi, tổng giám đốc trẻnày cho biết, xin cứ tính 20.000 đồng/suất nhân lên thôi. Ngoài ra cũng còn cần chuẩnbị chi phí cho các việc phát sinh như phải đi thuê quạt, thuê bàn ghế… để cácthí sinh và người nhà ăn uống được thoải mái. Được biết, theo dự kiến ban đầu trong ba ngày 3, 4 và 5/7 (đợt 1) hỗ trợ mỗi ngày300 suất. Nhưng thực tế cho thấy riêng hôm 4/7 số lượng đã vượt gần gấp đôi. Lúccao điểm bốn tầng đều kín chỗ, phải kê bàn ra ngõ. Trong ngày 4/7, khách đượcmời ăn tại trụ sở công ty trên 400 suất. Ngoài ra, các bạn sinh viên tình nguyệnở bên Nguyễn Trãi, Mỹ Đình sang lấy rồi chuyển giúp đến cổng trường thi. Lần tới đây, công ty sẽ rút kinh nghiệm là ngày thứ hai trong cả đợt ba ngày sẽlà trọng điểm. Dự tính 1.500 suất thì sẽ dồn cho ngày 9/7 (ngày thi hai môn) 900suất. Còn 600 suất dành cho ngày đầu đến trường đăng ký và ngày thi cuối cùngchỉ có một môn. Được biết, cho dù hết cơm nhưng nếu thí sinh vẫn đến thì nhânviên sẽ đi mua cơm ở các quán xung quanh về mời họ ăn. Công ty không muốn bất cứai đến lại phải về không. Theo bạn Nguyễn Thị Thái, một nhân viên ở đây cho biết: “Chúng em không kiểm trathẻ dự thi, cũng không xét nét gì. Với bọn em thì tất cả các cô bác, các em đềulà khách mời, đều là người nhà. Giống như năm xưa chúng em đã lên Hà Nội thi.Chúng em mời được hết cơm là vui lắm. Cơm nấu ngon và sạch sẽ nên khách ăn cảba ngày đều hài lòng.” Cần cả xã hội chung tay Khi chúng tôi hỏi rằng tuy không cần quảng bá, không vụ lợi gì nhưng hẳn hoạtđộng ủng hộ này của công ty cũng gửi gắm điều gì cho xã hội. Anh Tuấn cho biết, chúng tôimong muốn các thí sinh có thêm lòng tự tin để có thể yên tâm thi cho tốt. Chúng tôi cũng muốn những người coi đây là dịp làm ăn, tranh thủ “chặt chém”người tỉnh ngoài cần suy nghĩ lại. Nhà đáng cho thuê bao nhiêu thì cho thuê thế,không có ưu đãi thì thôi chứ đừng thấy người ở xa về mà ép giá. Tội lắm! Cáchàng hóa và dịch vụ khác cũng vậy, anh Tuấn chia sẻ. Anh Tuấn còn cho biết, người ta đã nghi ngại có khi công ty này có mục đích gìđó, biết đâu chỉ mời cơm nhưng lại bán thức ăn giá cao. Hay sau đó sẽ lừa đảogì? Có người cho rằng công ty này muốn đánh bóng tên tuổi mới hỗ trợ thí sinh,nhưng anh Tuấn cho biết: Công ty của chúng tôi không có sản phẩm cần quảng cáođể bán, chúng tôi chỉ là một công ty tư vấn thôi. Anh Tuấn trao đổi: Trong xã hội của chúng ta, nhiều người cũng muốn làm điều tốtnhưng lại thấy mình riêng lẻ không biết thể hiện như thế nào. Khi chúng tôi làmđã có các bác, các anh đến gặp đề nghị được đóng góp. Có bác giấu tên gửi một sốsuất ăn ủng hộ, có bác thông báo nhà có mấy phòng cho thí sinh đến ở miễn phí...
Thư nhanh gửi các sinh viên tình nguyện
Các bạn hãy điện thoại báo số lượng suất ăn rồi sau đó đến nhận mang đi phát miễn phí ở các cổng trường thi. Bếp ăn sẽ đóng gói đầy đủ để các bạn mang đi ngay cho nóng. Các bạn hãy qua nhận cả nước khoáng Lavie để phát cho các phụ huynh ở ngoài chờ con thi. Số lượng nước đã chuẩn bị là 1.500 chai. Địa chỉ: Số 2 Ngõ 28 Nguyên Hồng. Số điện thoại đặt cơm miễn phí: 0916526666. |