Sevilla đặt một chân vào bán kết Cúp Nhà Vua

Sevilla coi như đã đặt được một chân vào bán kết Cúp Nhà Vua sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Deportivo ở lượt đi tứ kết.
Sevilla coi như đã đặt được một chân vào bán kết Cúp Nhà Vua sau chiến thắng vang dội 3-0 ngay trên sân của Deportivo ở lượt đi tứ kết.

Dù đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng ở Liga, đồng thời tụt xuống dưới cả Deportivo trên bảng xếp hạng, thế nhưng tại Cúp Nhà Vua, đội quân của huấn luyện viên Manolo Jimenez lại đạt phong độ rất cao. Vòng trước thì họ đã loại Barca và giờ trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vị quán quân của giải đấu mà họ từng lên ngôi vào năm 2007.

Quay trở lại trận đấu trên sân Riazor, Negredo là người đưa đội khách Sevilla vượt lên dẫn trước sau đường chuyền của Jesus Navas. Sau đó, Juan Rodriguez suýt nữa đã san bằng tỷ số cho Depor với cú sút đập cột dọc. Đội chủ nhà hẳn còn nuối tiếc nhiều về pha bóng này, bởi không lâu sau đó, Renato đã nhân đôi cách biệt, trước khi Navas ấn định chiến thắng 3-0 cho Sevilla.

Hiện Sevilla gần như không còn khả năng đua tranh chức vô địch Liga, thế nên họ chủ trương đặt mục tiêu giành Cúp Nhà Vua. Và với việc cả Barca lẫn Real đều đã rời cuộc chơi thì đương nhiên, Sevilla được đánh giá cao nhất. Lần gần nhất họ giành Cúp này là năm 2007, sau khi thắng Getafe trong trận chung kết.

Nhưng lần này, nhiều khả năng họ sẽ gặp nhau ở bán kết. Getafe (á quân 2007 và 2008) cũng đã đang có cơ hội lớn để đi tiếp khi giành chiến thắng 2-1 ngay ở sân ONO của Mallorca. Người đã mang về chiến thắng cho Getafe là tân binh mới chuyển đến từ Valencia, tiền đạo người Venezuela Miku.

Getafe đã dẫn trước 2-0 với 2 bàn của Manu del Moral và Miku. Mãi tới phút bù giờ thì Gonzalo Castro mới gỡ lại 1 bàn cho đội bóng đang xếp thứ 4 tại Liga./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục