Cựu huấn luyện viên Alex Ferguosn đã không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến các cầu thủ Manchester United thi đấu tệ hại và nhận thất bại tan nát 1-3 trước Chelsea.
Ở trận đấu này, hàng thủ của Manchester United đã có một ngày thi đấu đầy thất vọng khi để cho Samuel Eto'o lập một cú hat-trick, trong khi chỉ có thể gỡ gạt chút danh dự nhờ pha lập công của Javier Hernandez.
Thậm chí, ở những phút cuối trận, trung vệ Vidic còn phải nhận thẻ đỏ với pha vào bóng hết sức thô bạo với Eden Hazard.
Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, trên khán đài tại Stamfrod Bridge, Sir Alex đã không ít lần phải ôm mặt ngán ngẩm khi mà "công trình" của mình đang dần bị David Moyes phá hỏng.
Cùng với Sir Alex, các cổ động viên Manchester United cũng tỏ ra không hài lòng. Tuy nhiên, sự trút giận của họ chủ yếu hướng tới gia đình nhà Glazer.
Trong khi đó, David Moyes một lần nữa bất lực và chỉ còn biết đứng nhìn các học trò của mình hứng chịu thất bại.
Chùm ảnh nỗi thất vọng của Sir Alex và sự bất lực của Moyes. (Nguồn: Daily Mail)