Steve McManaman: Người Việt “nhiệt” nhất thế giới

Trả lời báo chí,  Steve McManaman cho biết anh rất ấn tượng với sự đón tiếp của người hâm mộ Việt Nam dành cho anh và đồng đội.
Steve McManaman bảo người hâm mộ Việt Nam “crazy” (hiểu là cuồng nhiệt, là “điên” cũng được) nhất thế giới, vì cả đời anh, từ khi đã treo giày, chưa đi đâu mà lại được săn đón như ở Hà Nội ngày qua. Steve đã dành riêng cho  phóng viên TTXVN một cuộc trò chuyện.

Tôi xin bắt đầu một câu hỏi có lẽ giống như với nhiều người khác đã hỏi anh, nhưng muốn có một thỏa thuận là câu trả lời không thể là ngoại giao: đã có những ngôi sao tới Việt Nam và họ sợ sự cuồng nhiệt và cách tiếp cận của đám đông, anh thì sao?

Steve McManaman: Tại sao lại phải sợ? Bóng đá mạnh mẽ, có lẽ là môn mạnh mẽ nhất sau đấm box. Cổ động viên cũng phải như thế. Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng chính xác, với tôi là thế. Và chân thành nhé, người Việt Nam cuồng nhiệt nhất thế giới.

Vì sao anh nghĩ như thế?

Steve McManaman: Vì tôi đã là một cầu thủ về hưu rồi, nhưng chưa khi nào tôi lại được săn đón như ở đây. Tôi đã từng tới Brazil, người ta nói ở đó là nhất, nhưng ở đó không ai mặn mà với một người đã treo giày. Tôi có ngôi nhà ở Mallorca và vẫn cùng gia đình tới đó nghỉ dưỡng, nhưng người Tây Ban Nha chỉ có vài lần xin chữ ký tôi. Tôi có công việc ở Hongkong, nhưng có lẽ ở đó, các fan bóng đá quá bận bịu.

Khi anh còn thi đấu, anh có dễ dàng để báo chí tiếp cận như thế này không?

Steve McManaman: Có lẽ là không. Cuộc sống bóng đá có những nguyên tắc riêng mà đôi khi bạn phải tuân thủ. Đó là nguyên tắc của bạn, nhưng thường thì đó là nguyên tắc của cả câu lạc bộ hay đội tuyển nữa.

Anh ngồi với Andy Cole, như thể anh và anh ấy không phải là “kẻ thù” của nhau trên sân cỏ ngày nào. Ý tôi muốn nói về sự đối địch giữa Liverpool và Manchester United?

Steve McManaman: Ngoài sân cỏ thì ai cũng có thể là bạn. Còn nếu cứ đem theo những vấn đề của trận đấu ra ngoài đời, anh sẽ phải “tắc” lại các hậu vệ của đối phương nếu bất ngờ gặp họ ngoài đường (cười).

Anh có hối tiếc vì đã đầu quân cho một câu lạc bộ suốt 20 năm qua luôn thất bại ở giải Ngoại hạng không?

Steve McManaman: Liverpool là một ngôi nhà. Ở đó với tôi và các cầu thủ cùng thời có nhiều kỷ niệm hơn là nỗi đau. Sau mỗi thất bại, chúng tôi thường tự nhủ sẽ phải mạnh mẽ hơn. Nhưng giải ngoại hạng Anh luôn có tính cạnh tranh cao và có nhiều đội bóng mạnh.

Trong anh, đội bóng nào là cựu thù? Manchester United, Arsenal hay là 1 câu lạc bộ nào khác?

Steve McManaman: Không phải cả thời của tôi, mà bây giờ, nhiều người hâm mộ Liverpool vẫn sướng như thể vô địch khi chúng tôi đánh bại Manchester United. 

Anh từng được xếp trong danh sách những vận động viên thể thao giàu nhất thế giới (tạp chí Forbes xếp Steve đứng thứ 6 năm 1999). Với anh, tiền có ý nghĩa như thế nào?

Steve McManaman: Tôi không nghĩ mình đứng ở vị trí đó ở thời điểm đó. Về cơ bản, tôi không hay nói về tài chính. Quan điểm của tôi chỉ là nếu mình đã có cơ hội kiếm tiền thì phải tìm ra các cơ hội khác để đồng tiền sinh sôi.

WAGs (chỉ vợ và bạn gái của các tuyền thủ bóng đá Anh) là một khái niệm rất phổ biến hiện nay. Người Việt rất tò mò và nhiều người coi đó là đỉnh cao của các cầu thủ Anh. Vợ anh cũng là một người rất nổi tiếng.

Steve McManaman: Tôi tôn trọng tuyệt đối đời sống riêng tư và không muốn bị làm phiền và cũng làm tất cả để tránh không trở thành chủ đề cho các sự bàn luận.

Anh đến Việt Nam để chơi bóng khi đã treo giày. Liệu anh còn có thể dốc bóng sát mép biên với tốc độ cao, rồi đảo hướng và băng vào trong như xưa?

Steve McManaman: Có những cầu thủ khi sức yếu đi thì lại khéo hơn. Biết đâu đấy, ở Việt Nam, tôi lại thuộc dạng này (cười)./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục