Mặc dù các cấp, ngành Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, vận hành nhà chung cư; song, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, gây bức xúc trong cư dân.
Bỏ qua những vấn đề vốn đã “mòn” mặt báo về chuyện giải tỏa, bồi thường, vì sao người dân vẫn bám trụ tại các khu tập thể cũ, cuộc sống ở đây có thực sự "không điện, không nước"?
Theo giới chuyên gia, để đảm bảo an toàn cho người dân khỏi các rủi ro khi động đất xảy ra, Hà Nội cần đẩy mạnh việc triển khai cải tạo các chung cư cũ và quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn kháng chấn.
Người dân tại các khu tập thể cũ đang sống chung với nguy cơ cháy nổ trong những 'chuồng cọp' kín mít, tuy vậy hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây gần như không có.
Sự cố nhà cổ tại 107 Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập năm 2015 trở thành nỗi ám ảnh với người dân trong khu tập thể A7 Tân Mai bởi nhiều năm nay, chung cư của họ đã có dấu hiệu nghiêng, nứt nghiêm trọng.
Từ ngày 28/9-31/12, thành phố tập trung kiểm tra tại nơi tập trung đông người, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, trước mắt tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Thực tế cho thấy các "chuồng cọp" do các hộ dân cơi nới càng kiên cố bao nhiêu thì rủi ro cho chủ nhà càng tăng bấy nhiêu, gây ra hậu quả đau lòng trong các vụ cháy ở Hà Nội thời gian qua.
Theo ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội, hiện toàn thành phố có 1.579 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng trong giai đoạn 1960 đến 1992.
Ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại tầng 2 của khu tập thể cũ trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người sinh sống quanh khu vực hiện trường hoảng hốt.
Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 khu tập thể, chung cư cũ, trong đó có rất nhiều khu đang xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.