Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Italy sau màn "đấu súng"

Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào chung kết Confeds Cup sau khi hạ Italy 7-6 ở loạt sút luân lưu đầy may rủi (tỷ số sau 120 phút là 0-0).
Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào chung kết Confederations Cup sau khi đánhbại Italy 7-6 ở loạt sút luân lưu đầy may rủi (tỷ số sau 120 phút là 0-0). Jusus Navas, người đã vào sân thay cho Pedro ở hiệp 2 đã hạ gục GianluigiBuffon ở loạt sút luân lưu cuối cùng, sau khi hậu vệ Leonardo Bonucci thực hiệnkhông thành công quả penalty của mình trước đó. Ở loạt "đấu súng," Antonio Candreva là người thực hiện đầu tiên và anhđã tạo nên một sức ép không hề nhỏ lên Casillas và các cầu thủ Tây Ban Nha bằngmột cú sút kỹ thuật vào chính giữa khung thành. Tuy nhiên, ở cả 11 cú sút penalty sau đó, các cầu thủ của hai đội đều đãthực hiện thành công, cho tới khi hậu vệ Bonucci củaItaly sút bóng đi thẳng lên trời đầy, tạo cơ hộiđể Navas mang chiến thắng về cho Tây Ban Nha. Như vậy, Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ConfedsCup 2013 để gặp đội chủ nhà Brazil tại sân Maracana (Rio de Janeiro) vào Chủ nhật này. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để Tây Ban Nha hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu saukhi đã có đủ cúp châu Âu và Wolrd Cup. Còn với Brazil, đây là trận chung kếtConfeds Cup thứ 5 và đang hướng đến chức vô địch thứ tư trong lịch sử. Bước vào trận đấu này, với sơ đồ chiến thuật 3-5-2, Italy đã rất thànhcông trong việc khắc chế tiqui-taca của Tây Ban Nha. Thậm chí, trong hiệp 1, họđã tạo ra vô số những cô hội nguy hiểm và nếu may mắn hơn Italy đã có cho mìnhmột bàn thắng. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha đãnh giành lại thế trận và tạo ra những cơ hội.Tuy nhiên, 45 phút của hiệp 2 và cả 30 phút của hiệp phụ tiếp tục trôi qua màkhông có bàn thắng nào được ghi, buộc 2 đội  phải giải quyết thắng thuatrên chấm luân lưu 11m đầy may rủi và Tây Ban Nha là người giành chiến thắng 7-6chung cuộc./.
Tây Ban Nha nhọc nhằn hạ Italy sau màn "đấu súng" ảnh 1
Cú sút penalty hỏng ăn của Leonardo Bonucci.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục