Thoát trận thua ê chề

Thái Lan thoát trận thua ê chề với Lào ở phút chót

Sarayoot trở thành người hùng khi ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2, cứu cho Thái Lan nỗi xấu hổ ê chề ngay ngày khai mạc AFF Suzuki Cup.
Đội tuyển Lào đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc dù đã hai lần vượt lên dẫn trước Thái Lan ngay trong ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2010.

Bước vào trận đấu đầu tiên của giải, Thái Lan - ứng cử viên số một cho chức vô địch, được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Lào song lại không thể tận dụng ưu thế đó để gây nên áp lực nào đáng kể lên khung thành của đối phương trong khoảng 20 phút thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, Lào dù không được đánh giá cao nhưng lại luôn biết phận "đàn em," thi đấu khá chắc chắn và tỏ ra khá tự tin khiến cho hàng công của Thái Lan gồm những cầu thủ có kỹ thuật khá tốt như Teerathep cũng không thể làm được điều gì.

Thế nên, phải đến phút 40, Thái Lan mới có được tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên khi đội trưởng Therdsak Chaiman có pha thoát xuống và đối diện với thủ môn tuyển Lào Bounthisanh, nhưng bóng từ cú dứt điểm của anh lại bật cột dọc.

Chỉ ba phút sau, đội tuyển Lào có pha đáp trả khá nguy hiểm khi Singto có pha tạt bóng cắt ngang khung thành thủ môn Thái Lan, tiếc là không có cầu thủ nào của Lào băng vào. Và 0-0 cũng là kết quả của hiệp một.

Kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thực sự gây áp lực lớn lên khung thành đối phương trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Thái Lan tiếp tục bước vào hiệp hai mà không có sự thay đổi nào cho dù huấn luyện viên Bryan Robson luôn tỏ vẻ không hài lòng với các học trò.

Trong những phút đầu tiên, người Thái vẫn giữ được bóng nhiều hơn nhưng họ không thể nào xuyên thủng lưới đội tuyển Lào, ngoại trừ pha sút bóng ngay sát vạch 16m50 của Suchao ở phút 50 nhưng lại không đi trúng đích.

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, Thái Lan đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình trước một đối thủ yếu hơn hẳn. Phút 55, từ tình huống tấn công rất nhanh bên cánh phải, Singto có pha tạt bóng chuẩn xác để tiền vệ Konekham thoải mái đánh đầu bật đất tung lưới thủ môn Sinthaweechai, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Lào.

Bất ngờ bị đối phương vượt lên dẫn trước, các cầu thủ Thái Lan với lòng kiêu hãnh bị chạm đến đã tràn lên tấn công với hy vọng có được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 68 họ mới làm được điều đó khi Sarayoot có cú cứa lòng rất bất ngờ vào góc cao khung thành làm bó tay thủ môn Sengphachan của Lào, san bằng tỷ số 1-1.

Có được bàn gỡ hòa, Thái Lan - với nhiệm vụ được đặt ra trước khi bước vào giải đấu này là phải đòi lại chiếc Cúp đã mất vào tay Việt Nam hai năm trước - tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ hai.

Tuy nhiên khi chưa thể có được bàn thắng nâng tỷ số thì Thái Lan lại một lần nữa bị Lào dội một gáo nước lạnh bằng lần thứ hai xuyên thủng lưới Sinthaweechai. Phút 83, tiền đạo vào thay người Kanlaya có cú sút đầy quyết đoán ngay sát vạch 16m50 nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Lào.

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, những tưởng đội tuyển Lào sẽ duy trì được kết quả này cho đến khi trọng tài người Nhật Bản nổi hồi còi kết thúc thì đúng vào phút bù giờ thứ hai (90+2), Sarayoot một lần nữa trở thành người hùng khi ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2, cứu cho Thái Lan một nỗi xấu hổ ê chề ngay ngày khai mạc AFF Suzuki Cup, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Để Thái Lan san bằng ở những phút thi đấu cuối cùng, tuyển Lào mặc dù đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc song với kết quả hòa này họ chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều động lực trong những trận đấu tiếp theo với chủ nhà Indonesia và Malaysia./.

Huy Đỗ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục