Ca khúc... vượt quá lứa tuổi Bốn huấn luyện viên đã làm khó các “chiến binh” của mình với việc lựa chọn cho các em những ca khúc không phù hợp với lứa tuổi của các em. “Vết chân tròn trên cát,” “Đừng đánh mất chính mình” hay “Giấc mơ trưa”… đều là những bài hát chất chứa nhiều cảm xúc sâu lắng, đòi hỏi sự trải nghiệm và suy ngẫm. Thế nhưng, đặt ra yêu cầu này đối với các giọng ca ở lứa tuổi 9-14 có lẽ là việc hơi quá. Nghe và xem cách Nguyễn Cao Khánh, Hồ Văn Phong, Trần Ngọc Duy thể hiện trên sân khấu Giọng hát Việt nhí đêm qua, người xem đều có cảm giác các thí sinh nhí chưa nhập được vào ca khúc. Các em hát và diễn đều khá gượng. Đêm liveshow đầu tiên diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Bởi vậy, xét về phương diện giáo dục truyền thống dân tộc, bồi đắp tình cảm đạo đức cho thế hệ trẻ, việc lựa chọn “Vết chân tròn trên cát,” một ca khúc trữ tình cách mạng của nhạc sỹ Trần Tiến là điều hợp lý. Thế nhưng, ở góc độ khác, lựa chọn này đã thực sự làm khó thí sinh bởi đây là ca khúc rất nặng về cảm xúc, đòi hỏi người hát phải có vốn sống sâu sắc mới có thể truyền tải được những thông điệp mà tác giả gửi gắm trong đó. Cảm xúc chưa “tới” đã khiến Cao Khánh không thể thực sự thăng hoa trên sân khấu. Cố gắng để lồng cảm xúc vào ca từ nhưng Cao Khánh hát một cách đều đều, thiếu điểm nhấn. Mặc dù được cả bốn huấn luyện viên khen ngợi là cách hát tiến bộ quatừng đêm diễn nhưng khán giả không khó để nhận thấy sự căng thẳng thườngtrực trên gương mặt cậu bé suốt thời gian trình diễn.
Thí sinh nhí chưa thực sự "nhập" được vào ca khúc (Ảnh: BTC)
Hầu hết các ca khúc được huấn luyện viên lựa chọn cho thí sinh của mình đều không phải là những ca khúc thiếu nhi phù hợp với lứa tuổi của các em. Thêm vào đó, tiết tấu chậm của bài hát kết hợp với cách hát thiếu điểm nhấn của các thí sinh đã không tạo được những tiết mục làm “bùng nổ” sân khấu. Các giọng ca nhí không lôi kéo được khán giả hòa cùng ca khúc. Không khí đêm thi tài trôi qua với cảm giác uể oải và có phần nặng nề. Những lời khen có nội dung tương tự nhau (kiểu như “con có chất nghệ sỹ đặc biệt, luôn hát bằng trái tim,” “đêm nay con thể hiện rõ sự tiến bộ, hát rất rõ chữ”…) được lặp lại thường xuyên của các huấn luyện viên cũng khiến cho không khí đêm diễn trở nên “nhạt.” Tám tiết mục trôi qua trong sự đều đều nhưng đến phần trình diễn khép lại đêm liveshow đầu tiên, cậu bé Quang Anh (đến từ đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang) với ca khúc “Chiếc khăn Piêu” phần nào mang đến không khí sôi động.
Quang Anh "phiêu" cùng "Chiếc khăn piêu" (Ảnh: BTC)