Sau khi về đến Hải Phòng, thi hài anh Đặng Duy Kiên được đưa ghé qua ngôi nhà tại phố Trung Hành, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, rồi di chuyển về quê Vĩnh Bảo.
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Người dân báo cáo công an về việc một nhóm thanh niên (khoảng 5-6 người) thường xuyên đi thu gom thi hài thai nhi về bảo quản trong tủ lạnh trong một khu nhà trọ tại phường Phú Lãm, Hà Đông.
Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo làm rõ vụ việc, đồng thời Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đầm Dơi đề xuất Sở Y tế tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thực hiện các biện pháp y tế phù hợp.
Trong tổng số 176 người thiệt mạng trong chuyến bay PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine, có 57 công dân Canada và 29 người có thẻ thường trú tại Canada.
Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực trạng, trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm bảo quản, giữ gìn và phục vụ thăm viếng.
Cô gái 24 tuổi khẳng định rằng mình có một năng lực nhìn thấy trước sự việc rất đặc biệt: Đó là chỉ cần ngửi ai đó, cô cũng có thể biết được người này có sắp qua đời hay không.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Phillipines khai quật thi hài được cho là của anh Phạm Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu Royal 16, bị bắt cóc.
Vào sáng sớm 26/11 giờ địa phương, tứ tối 26/11 giờ Việt Nam, ban tổ chức tang lễ sẽ cung cấp thông tin chính thức về việc tổ chức tang lễ người lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba.
Cứ 3 năm một lần, những người Torajan trên đảo Sulawesi, Indonesia, lại đào mộ người thân đã khuất để thay áo mới cho các thi hài trong một nghi lễ cổ xưa.
Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xavanakhẹt đang phối hợp với các cơ quan chức năng Lào hỗ trợ thân nhân những người bị nạn trong vụ nổ xe khách ở Cha Lo để đưa thi hài các nạn nhân về nước.
Nhà báo Nguyễn Ðức Nhân, một người ít nói, nhưng mỗi lần nói là có chuyện cười, công tác tại Thông tấn xã Giải phóng, đã hy sinh đợt hai Mậu Thân (tháng 5/1968).
Những người thân các nạn nhân trong chuyến bay xấu số QZ8501 của hãng hàng không AirAsia đã không kìm được nước mắt khi các thi hài được trả về cho gia đình.
Mặc dù đưa thi hài từ Singapore về nhưng khi đón chiếc quan tài người chồng xấu số bị cướp biển sát hại, chị Huyền, vợ anh Đạt gần như gục ngã hoàn toàn.