Thoát chết ngoạn mục

Thoát chết sau khi bị con cá sấu dài 3m tấn công

Tara Hawkes, 23 tuổi, đang bơi ở vùng nước nông trong vịnh Dugong ở vùng Kimberley thì bị con cá sấu tấn công và bị cắn vào đùi.
Một người phụ nữ đã sống sót sau khi bị cá sấu dài 3m tấn công hôm 2/4 ở Tây Australia.

Tara Hawkes, 23 tuổi, đang bơi ở vùng nước nông gần con tàu du lịch hạng sang True North trong vịnh Dugong ở vùng Kimberley thì bị con cá sấu tấn công và bị cắn vào đùi.

Rất may, một hành khách trên con tàu ở gần đó đã kéo Hawkes tới nơi an toàn. Cô được đưa tới bệnh viện gần nhất và hiện đã ổn định sức khỏe.

Peter Trembath, phát ngôn viên của North Star Cruises, công ty điều hành con tàu kể trên nói rằng vụ tấn công xảy ra ở một ao nước ngọt có độ sâu chỉ ngang eo.

"Thủy thủ đoàn đã kiểm tra ao nước trên, nhưng họ không phát hiện được con cá sấu với chiều dài 2m ở gần đó," ông nói và cho biết Hawkes là thành viên thủy thủ đoàn của con tàu.

Một phát ngôn viên Sở Môi trường và Bảo tồn Tây Australia nói rằng họ đã phát ra thông điệp cảnh báo các nhà điều hành du lịch không để du khách bơi trong vùng, bởi họ tin rằng con cá sấu vẫn còn quanh quẩn ở đây.

Con tàu True North, có khả năng chở theo 36 hành khách, đã được chế tạo đặc biệt để có thể đi tới các khu vực hoang dã và hẻo lánh ở Australia.

Du khách sẽ phải trả tới 14.500 USD để được tham gia chuyến nghỉ ngơi dài bảy đêm trong vùng Kimberley./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục