Từ một chuyến du lịch đến Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman đã "bén duyên" với đất nước và con người nơi đây. Ông đã thầm lặng ghi nhận sự đổi thay của Việt Nam suốt hơn 30 năm qua.
Người Hà Nội và du khách được ‘chạm miền ký ức’ đời sống bao cấp với tàu điện, xe đạp cũ, quạt tai voi, tivi cổ... và những món ăn trong 'phiên chợ quê' với những thức quà ngon nhớ mãi không quên.
“Chuyện phố thời bao cấp" - câu chuyện về thời tem phiếu bao cấp vốn là những ký ức khó quên với thế hệ 6X, 7X được kể sinh động bằng các tác phẩm âm nhạc thịnh hành những năm 80 của thế kỷ trước.
“Chuyện phố thời bao cấp” kể về một gia đình tứ đại đồng đường sống ở Phố cổ Hà Nội; bốn thế hệ thích những dòng nhạc khác nhau, những bài hát khác nhau rồi mâu thuẫn nảy sinh...
Năm 1974, 6 người trong gia đình ông Lê Bật La chuyển về sống tại căn phòng rộng 28m2. Nơi này đã để lại cho người công nhân nhà máy cơ khí Lương Yên những kỷ niệm không thể nào quên.
Cuốn sổ hộ khẩu giấy đã từng mang một sứ mệnh lịch sử trong thời bao cấp, và gắn liền với nó là vô vàn kỷ niệm vui buồn, thậm chí là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.
Một người lớn tuổi khác lại rưng rưng nhớ lại thời kỳ mình đã trải qua: "Cầm tấm phiếu đi chợ, một thoáng kỷ niệm ùa về như mới ngày hôm qua, nhanh quá đã ngót 40 năm cuộc đời từ ngày đó..."
Chuyên đề trưng bày "Dấu ấn thời bao cấp" gợi lại những kỷ niệm thời bao cấp cho những người từng sống ở thời kỳ này; đồng thời giúp thế hệ trẻ có thể hiểu được lịch sử của đất nước.
Hầu hết các chung cư cũ cần cải tạo, xây mới là các khu chung cư vốn được cấp cho cán bộ, công nhân viên chức từ thời bao cấp, hiện tại các gia đình không có đủ nguồn tài chính để di dời đi chỗ khác.
Từ ngày 19 đến 22/3, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức chương trình “Em yêu lịch sử” cho các em học sinh THCS tại thành phố Điện Biên Phủ.
'Các con anh cũng không thể đến trường vì không có hộ khẩu. Những đứa trẻ thất học nhưng khao khát biết con chữ đã tìm đến lớp học ngoài vỉa hè phố Hàng Cót của một bà giáo tốt bụng.'
Những người sống ở miền Bắc những năm 1980 hẳn không thể nào quên những giai điệu vừa rộn rã của Modern Talking, thường được phát băng cassette trong đám cưới hoặc những cuộc vui tập thể.
Không quá lời khi nói rằng chính âm nhạc của Modern Talking đã “khai hóa” cho người Việt biết thế nào là nhạc “Disco,” mà thế hệ yêu nhạc ở miền Bắc thời bao cấp còn gọi là “nhạc đám cưới."
Nhiều câu đối Tết thời bao cấp cùng những bản sách cổ được giới sưu tầm sách đánh giá cao sẽ được bán đấu giá tại “Đại hội sách cũ lần thứ hai-2015” (diễn ra từ ngày 14-15/3 tại Hà Nội).