Tin nóng 23/9: M.U-Man City tranh "hàng khủng" Barca

Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Star, Man United và Manchester City đang dành sự quan tâm đặc biệt đến "hàng khủng" của Barcelona.
Tiếp tục cập nhật

* Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Star, Manchester United và Manchester City đang dành sự quan tâm đặc biệt đến "hàng khủng" của Barcelona.

Cụ thể, hai đại gia của thành Manchester đang ngóng chờ những diễn biến mới trong việc gia hạn hợp đồng của tiền vệ Andres Iniesta và đội bóng xứ Catalunya, đặc biệt là Man City.

Theo giới truyền thông, đội chủ sân Etihad sẵn sàng trả ngôi sao này mức lương thuộc hàng tốp đầu thế giới hiện tại (dự đoán trên 13 triệu euro/mùa), kèm theo đó là những ưu đãi thưởng rất đặc biệt.

Hợp đồng của Iniesta với đội bóng chủ sân Camp Nou sẽ kết thúc vào năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm, hai bên vẫn rơi vào bế tắc trong đàm phán.
 
Trước đó, tiền vệ 28 tuổi người Tây Ban Nha đã khước từ mức lương 12 triệu euro/mùa mà Barca đề xuất trong hợp đồng mới. Thay vào đó, anh muốn mức lương 17 triệu euro/mùa. Nhưng Barcelona có vẻ không chấp thuận.

Ngoài hai đội bóng thành Manchester, các "ông lớn" khác như Chelsea, Arsenal và Bayern Munich cũng đang rất muốn có ngôi sao lớn của bóng đá thế giới này.

Tin nóng 23/9: M.U-Man City tranh "hàng khủng" Barca ảnh 1

* Tiền đạo Didier Drogba, các cầu thủ cũng như tổ trọng tài đã phải chạy thoát thân ở cuộc bạo loạn xảy ra trong trận derby thủ đô Istanbul giữa Galatasaray và Besiktas diễn ra vào đêm qua.

Ở trận đấu này, Drogba đã ghi 2 bàn thắng giúp Galatasaray dẫn Besiktas 2-1. Tuy nhiên, sự việc trở nên căng thẳng khi tiền vệ tiền vệ Felipe Melo của Galatasaray chơi xấu và bị thẻ đỏ.

Sau tình huống này, các cổ động viên có mặt trên khán đài tràn cả xuống sân gây bạo loạn, buộc cảnh sát phải dùng đến lựu đạn hơi cay và vũ lực để trấn áp.

Trước sự viêc này, ban tổ chức vẫn quyết định tạm hoãn cho dù trận đấu đã bước sang những phút bù giờ.

Tin nóng 23/9: M.U-Man City tranh "hàng khủng" Barca ảnh 2

* Gareth Bale vẫn chưa thể có trận đấu đầu tiên cho Real Madrid trên thánh địa Bernabeu, do gặp phải chấn thương ngay trước thềm trận đấu với Getafe.

Cụ thể, tiền vệ người xứ Wales này đã bị đau bắp đùi, trong lúc "hâm nóng" trên sân.

Sau "tai nạn" của Bale, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã lên tiếng cho rằng chính vì phải chịu sự kỳ vọng quá lớn từ phía các cổ động viên của Madrid cũng như những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới khi phải chứng tỏ mình xứng đáng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nên Bale đã gặp không ít vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Gareth Bale gặp phải một vấn đề nhỏ trong lúc khởi động. Đó không phải là chấn thương, chỉ là anh ấy cảm thấy không thực sự ổn," vị chiến lược gia người Italy nói.

"Tôi không biết Bale có thể ra sân trong trận đấu vào thứ Tư hay không, vì nó là khó khăn cho một cầu thủ có thể sẵn sàng nhập cuộc trong vòng 3 ngày. Tôi nghĩ là đến trận gặp Atletico Madrid vào thứ Bảy tới này thì Bale chắc chắn ra sân hơn."

Tin nóng 23/9: M.U-Man City tranh "hàng khủng" Barca ảnh 3

* Cú đúp vào lưới Getafe trong chiến thắng 4-1 của Real giúp Cristiano Ronaldo nâng số bàn thắng cho "kền kền trắng" lên cn số 209 bàn sau 205 trận. Thành tích này giúp chân sút người Bồ vượt qua huyền thoại Hugo Sanchez (có 208 bàn sau 282 trận) để trở thành chân sút xuất sắc thứ 5 trong lịch sử Los Blancos.
 
Hiện người đang xếp ngay trên Ronaldo là huyền thoại Perenc Pukas. Huyền thoại người Hungary này đã ghi tổng tổng 242 bàn thắng cho "kền kền trắng."
 
Với bản hợp đồng có thời hạn đến 2018, cầu thủ được hưởng mức lương cao nhất thế giới này hoàn toàn có thể phá bỏ kỷ lục của Perenc Pukas.
 
* Mario Balotelli là người ghi bàn thắng duy nhất cho Milan, nhận thẻ đỏ và cũng chính anh là tội đồ khi không thực hiện thành công quả penalty ở trận thua 1-2 trước Napoli trên sân nhà San Siro.
 
Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền đạo có tính cách ngỗ ngược này thất bại trên chấm 11m.
 
Trước đó, Balotelli đã 26 sút thành công penalty và được xem là cầu thủ sút luân lưu xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này.

Sau thất bại này, huấn luyện viên Massimliano Allegri còn tỏ rõ sự không hài lòng với Mario Balotelli. Ông nhấn mạnh Balotelli cần biết im miệng ở những tình huống nóng. "Tốt nhất anh ta nên im lặng thay vì đôi co với trọng tài. Điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Balotelli cần thay đổi cách hành xử của mình."

Tin nóng 23/9: M.U-Man City tranh "hàng khủng" Barca ảnh 4

* Sau chiến thắng 3-1 trước Stoke để lên đỉnh Premier League, huấn luyện viên Arsene Wenger đã không ngớt lời ca ngợi Mesut Oezil - người góp tới 3 đường chuyền quyết định, đồng thời đưa ra lời cảnh báo đến các đối thủ.

Vị chiến lược gia người Pháp tin tưởng rằng trong tương lai, Oezil còn có thể chơi hay hơn rất nhiều. "Khi bạn nhìn vào những con số thống kê của Oezil, bạn sẽ thấy các pha kiến tạo không phải là ngẫu nhiên. Đó là thực tế những gì diễn ra trong suốt trận đấu. Một sự thể hiện không thể tuyệt vời hơn đến từ cậu ấy."

"Tôi tin rằng Oezil đã hòa nhập và thích nghi với lối chơi ở Arsenal. Trong tương lai, cậu ấy sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế. Arsenal sẽ còn nguy hiểm hơn, và tất nhiên, các đội bóng khác nên cẩn thận với chúng tôi."

Ở trận đấu với Stoke, Mesut Oezil đã chơi tuyệt hay khi anh là người kiến tạo cả ba bàn thắng cho Aaron Ramsey, Per Mertesacker và Bacary Sagna.
Tin nóng 23/9: M.U-Man City tranh "hàng khủng" Barca ảnh 5

* Ban lãnh đạo câu lạc bộ Sunderland đã quyết định sa thải huấn luyện viên Paolo Di Canio, sau khi đội bóng này trải qua chuỗi trận vô cùng kém cỏi.

"Sunderland xin được thông báo đã chính thức chia tay với Paolo Di Canio. Ông Kevin Ball sẽ tạm thời thay Di Canio dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Peterough ở cúp Liên đoàn Anh vào thứ Ba này. Câu lạc bộ xin được cảm ơn Paolo và các cộng sự của ông ấy. Chúc ông ấy và các cộng sự luôn may mắn trong tương lai," thông báo được đưa ra trên website chính thức của đội bóng.

Quyết định sa thải Paolo Di Canio được đưa ra sau khi đội bóng này đón nhận thất bại 0-3 trước West Brom cuối tuần qua.

Sau 5 trận đấu tại Premier League, Sunderland chỉ có một trận hòa duy nhất trước Southampton, còn lại toàn thua trước Fulham, Crystal Palace, Arsenal và West Brom.

Như vậy, vị chiến lược gia người Italy đã phải ra đi sau khi dẫn dắt đội bóng vỏn vẹn 13 trận đấu. Hiện, cựu huấn luyện viên Chelsea Roberto Di Matteo đang được nhắm ngồi vào ghế nóng.

Tin nóng 23/9: M.U-Man City tranh "hàng khủng" Barca ảnh 6

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục