Tin nóng 28/10: Thierry Henry lại lập "tuyệt phẩm"

Tin nóng 28/10: Lăng mạ trọng tài, Ronaldo bị xử?

Theo giới truyền thông Anh quốc, Manchester United quyết không nhượng bộ Wayne Rooney trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng.
Liên tục cập nhật * Tiền đạo Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vì  những lời lẽ xúc phạm trọng tài chính điều khiển trận “siêu kinh điển” giữa Real Madrid và Barcelona. Tình huống trên xảy ra vào phút thứ 72 của trận đấu khi Ronaldo đã bị Javier Mascherano phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Mặc dù phía Real ra sức khiếu nại nhưng trọng tài Undiano Mallenco đã bỏ qua. Chân sút người Bồ Đào Nha tỏ ra khá tức giận trước cách hành xử của Mallenco và đã buông ra những lời lẽ khiếm nhã khi đã gọi trọng tài là "kẻ hèn nhát."
Tin nóng 28/10: Lăng mạ trọng tài, Ronaldo bị xử? ảnh 1
* Cựu tiền đạo của Arsenal, Thierry Henry lại một lần nữa khiến làng túc cầu phải ngả mũ kính phục khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong trận New York Red Bulls gặp Chicago Fire giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Tình huống đó diễn ra ở phút 24. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Henry khống chế bóng bằng ngực gọn ghẽ rồi tung cú volley đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A khiến thủ môn chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Siêu phẩm của tiền đạo người Pháp là bàn quân bình tỷ số 1-1 cho New York Red Bulls, tạo đà cho chiến thắng ngược dòng 5-2 trước đối thủ.

* Theo giới truyền thông Anh quốc, Manchester United quyết không nhượng bộ Wayne Rooney trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng.

Cụ thể, Rooney đang yêu cầu mức lương lên tới 14 triệu bảng/năm - cao hơn 2 triệu so với mức lương hiện tại mà anh được hưởng, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, đáp lại yêu cầu của Rooney, Manchester United không muốn trả cho anh mức lương cao hơn so với hiện tại. Theo báo giới, một trong những nguyên nhân khiến Quỳ đỏ ngập ngừng trong việc nâng lương cho Rooney là do anh đã 28 tuổi, nên khó duy trì sự nghiệp đỉnh cao.

Nếu không được đáp ứng yêu cầu, Rooney nhiều khả năng sẽ dứt áo để ra đi. Hiện tại, Chelsea và PSG đang là hai đội dành sự quan tâm nhiều nhất đến ngôi sao người Anh.

* Andros Townsend đã bất tỉnh ngay trên sân trong trận Tottenham nhọc nhằn đánh bại Hull City 1-0 ở vòng 9 Premier League, bằng pha lập công duy nhất của Roberto Soldado.

 

Trong một pha dốc bóng tốc độ bên cánh phải ở những phút cuối trận, Townsend đã văng ra khỏi sân theo quán tính sau khi nỗ lực thực hiện một cú tạt bóng vào trong cho đồng đội. Tiền vệ người Anh đã bay qua tấm biển quảng cáo đặt ở đường biên ngang, và rơi xuống đường hào dành cho các phóng viên ảnh tác nghiệp.

 

Cú ngã này khiến cho Townsend bất tỉnh tại chỗ, và chỉ tỉnh lại sau khi được cho thở oxy. Phải mất 5 phút, tiền vệ này mới có thể trở lại sân thi đấu.

 

"Đường hào phía cuối sân rất lớn, và Townsend đã ngã xuống khu vực đó. Các nhân viên y tế cho biết cậu ấy đã bị trẹo cổ tay, nhưng chấn thương này không quá nghiêm trọng," huấn luyện viên Adre Villas-Boas cho hay.

* Phát biểu sau khi lập công giúp Chelsea đánh bại Manchester City 2-1, Fernando Torres cho biết anh có cảm giác rất thú vị khi ghi bàn vào lưới đội bóng mạnh như vậy.

"Chọc thủng lưới một đối thủ lớn như Man City ở những phút cuối mang mang lại cho tôi cảm giác thực sự thú vị," Torres bày tỏ.

"Tôi nghĩ 1-1 có thể không phải là kết quả công bằng. Đơn giản, Chelsea đã kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Chúng tôi tạo ra được những cơ hội hết sức rõ ràng, đặc biệt trong hiệp 2."

"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Cả đội rất hạnh phúc vì đây là trận thắng đầu tiên của Chelsea trước một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League ở mùa giải năm nay," Torres khẳng định.

Ở trận đấu đêm qua, Torres chính là tâm điểm của trận đấu và nếu may mắn hơn anh đã phải ghi được đến 3 bàn thắng chứ không phải khiến Chelsea thấp thỏm đến như vậy.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Joe Hart, Torres đã có cú dứt điểm trúng xà ngang đầy đáng tiếc. Tuy nhiên, bù đắp với sự "đen đủi" đó, anh đã có đường chuyền như đặt để Andre Schuerrle mở tỷ số, trước khi tự mình ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà ở phút 90.

* Atletico đang khiến cuộc đua giành chức vô địch Liga trở nên kịch tính, khi có chiến thắng 5-0 trước Real Betis để bám sát Barcelona trên bảng xếp hạng. Atletico hiện chỉ còn kém nhà đương kim vô địch đúng 1 điểm, và hơn Real Madrid 5 điểm.

Trong khi đó, với việc có thêm một bàn thắng vào lưới Betis trong chiến thắng "5 sao," ngôi sao sáng nhất Diego Costa đã nâng số lần lập công của anh ở mùa này lên con số 10, hơn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo 2 bàn trong cuộc đua danh hiệu Pichichi.

Ở trận đấu đêm qua, Atletico có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khi Oliver Torres ghi bàn mở tỷ số sau chưa đầy 30 phút thi đấu. Tuy nhiên, hiệp 2 mới là lúc Atletico "mở hội." Đội chủ nhà đã ghi đến 4 bàn thắng trong đó có một cú đúp của David Villa, hai bàn còn lại chia đều cho Costa và Gabi.

Cùng với Atletico, hai đội bóng khác là Real Sociedad và Villarreal cũng đã có những chiến thắng ấn tượng. Real Sociedad hạ Almeria 3-0, trong khi Villarreal vùi dập Valencia 4-1.

Tại giải Ligue, Monaco đã có chiến thắng 2-1 trước đội bóng đang sa sút phong độ Lyon, để cân bằng điểm số với PSG - đội bóng đã bất ngờ bị Saint Etienne cầm chân với tỷ số hòa 2-2. Như vậy, sau 11 vòng đấu, cả PSG và Monaco đang cùng có 25 điểm.

Ở Bundesliga, Borussia Monchengladbach đã leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng sau khi có chiến thắng đậm 4-1 trước Eintracht Frankfurt. Trong khi đó,  Hamburger SV đã vượt qua Freiburg 3-0.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục