TTXVN và Sư đoàn Bộ binh 304 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống gắn bó keo sơn, chí nghĩa chí tình; triển khai các hoạt động đi vào chiều sâu, sát với tình hình phát triển của hai cơ quan.
Trải qua 65 năm, sự gắn bó khăng khít, chí tình giữa Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 là hình mẫu đẹp về tình quân dân, tài sản vô giá kết tinh trong 6 chữ vàng “Thủy chung, trong sáng, sắt son.”
Thông qua chương trình “Bữa cơm 0 đồng” và “Càphê sáng tâm tình cùng chiến sỹ,” bộ đội Đặc khu Côn Đảo lan tỏa sự sẻ chia, tăng cường gắn bó với nhân dân, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ nơi đảo xa.
Không chỉ là buổi hợp luyện, đây còn là khoảnh khắc thắm đượm tình quân dân, khi những người lính - con em của nhân dân - được chào đón trong niềm hân hoan và tự hào trên khắp các nẻo đường Hà Nội.
Hình ảnh những chiến sỹ Công an nhân dân không quản ngại hiểm nguy, dấn thân vào tâm lũ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.
Đông đảo kiều bào tại Nga đã đến khu Kitai Gorod để chào đón đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến hợp luyện trên Quảng trường Đỏ cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít.
Trong thời khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến đường trung tâm
Phong trào đấu tranh nhân dân trong nội đô Sài Gòn ngày càng mạnh mẽ, lòng dân hướng về Đảng và cách mạng ngày một tăng, lực lượng vũ trang của quân ta ngày càng phát triển.
Hiếm có quốc gia nào mà Quân đội và nhân dân có mối quan hệ mật thiết với nhau như ở Việt Nam, bởi Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân tuyên truyền, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân....
Những ngày này tại Hà Nội, lực lượng Quân đội, Công an phối hợp các đơn vị ra sức bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp tình quân dân càng khăng khít hơn trong cơn lũ dữ.
Ông Hoàng Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh chia sẻ lực lượng công an, quân đội đã tận tụy, quên mình giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, theo tinh thần "vì nhân dân phục vụ."
Nhờ “Tủ thuốc biên cương” của Đồn Biên phòng Phúc Sơn, mà trực tiếp là bác sỹ Nguyễn Bá Lương, người dân ở bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, đã được thăm khám khi ốm đau, và cứu chữa kịp thời khi gặp tai nạn.
Đến Trường Sa vào những ngày giáp Tết, không khí nơi đảo xa không náo nhiệt như trong đất liền nhưng vẫn đủ đầy để những người con xa quê cảm thấy ấm lòng bởi tình đồng đội, tình quân dân gắn kết.
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu mưa lớn kéo dài, Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa để giảm thiệt hại.
Thủ tướng khẳng định, nghĩa tình quân dân là mạch nguồn cuộn chảy kể từ khi thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta cần tiếp tục đưa ra giải pháp để phát huy giá trị hơn nữa.
Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 32 gian hàng 0 đồng, 26 chuyến xe 0 đồng, trao gần 200.000 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người lao động mất việc làm...
Các đơn vị trong tỉnh Kiên Giang đã chuyển đến tận tay người nghèo vùng biên giới, biển đảo hơn 1.000 suất quà, có nơi, Bộ đội Biên phòng còn hỗ trợ thêm rau xanh, thịt lợn... từ nguồn tăng gia.
Chính quyền, quân đội và đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Làng Mô (Quảng Bình) đã luôn bám dân, gần dân, nêu cao tinh thần bộ đội Cụ Hồ để động viên, giúp đỡ những gia đình khó khăn.