Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người, đẩy nhiều em nhỏ đang tuổi ăn học, rất cần vòng tay yêu thương, nuôi nấng của cha mẹ, người thân vào hoàn cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa.
Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người, đẩy nhiều em nhỏ đang tuổi ăn học, rất cần vòng tay yêu thương, nuôi nấng của cha mẹ, người thân vào hoàn cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa.
Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ có gần 2 phụ nữ (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời.
Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) ngày 15/8 cho biết, hàng nghìn người tị nạn Iraq từng phải đi sơ tán để tránh xung đột ở thành phố Mosul đang bị mắc các triệu trứng tổn thương tâm lý.