Triều Tiên trao trả cho Mỹ hài cốt phi công da màu

Triều Tiên dự kiến trao trả hài cốt phi công hải quân da màu đầu tiên của Mỹ Jesse Brown bị bắn gần hồ Jangjin, tỉnh Nam Hamgyeong.
Theo Đài KBS, trong khi Pyongyang tìm cách để đối thoại với Wasshington, đoànphóng viên Mỹ dự kiến sẽ lên đường tới Triều Tiên trong tháng 7 này để theo dõicông tác tìm kiếm và trao trả hài cốt binh sỹ Mỹ tham gia Chiến tranh Triều Tiên1950-1953.

Trong chuyến thăm lần này, Triều Tiên dự kiến trao trả hài cốt phi công hải quânda màu đầu tiên của Mỹ Jesse Brown bị bắn rơi gần hồ Jangjin, tỉnh Nam Hamgyeongcủa Triều Tiên hồi tháng 12/1950.

Khi đó, mặc dù một đồng đội của Jesse Brown là Thomas Hudner đã tìm thấy ông vẫncòn sống và hạ cánh để cứu ông nhưng do phần thân dưới của ông bị kẹt trongkhoang máy bay đã vỡ và khu vực gặp nạn là mặt trận của phía địch nên ThomasHudner phải quay về, không cứu được người phi công da màu này.

Ông Hudner, dù năm nay đã 88 tuổi, vẫn lên đường tới Triều Tiên trong ngày 19/7để tham gia công tác tìm kiếm hài cốt.

Theo thống kê, ước tính hơn 3.300 lính Mỹ đã chết trong Chiến tranh Triều Tiênvà vẫn còn 8.100 người mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.