Cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số nơi dãy Trường Sơn bày tỏ niềm tin sắt son vào thành công của Đại hội XIV, mở ra giai đoạn phát triển mới của dân tộc.
Từ trên cao nhìn xuống, bản hiện lên như một dải màu dịu êm, với những mái nhà đỏ, xanh nép bên con đường đất vàng; sau nhà là ruộng bậc thang nối tiếp nhau, xa xa là những dãy núi trùng điệp.
Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ.
Sự hy sinh của hơn 20.000 cán bộ, chiến sỹ trong chiến dịch “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” làm nên tuyến đường Hồ Chí Minh vĩ đại; các anh làm nên huyền thoại bất diệt trong lịch sử chống ngoại xâm.
Tại xã Thanh ở biên giới Quảng Trị - nơi tất cả người Vân Kiều đều mang họ của Bác Hồ, mọi người luôn tâm niệm không cam chịu đói nghèo, không trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, phải vươn lên làm giàu.
Với đồng bào người Cơ Tu ở Quảng Nam, nghề dệt không chỉ là một truyền thống quý báu, mà còn là niềm tự hào, là sợi dây vô hình kết nối các thế hệ tại mảnh đất núi rừng Tây Trường Sơn.
Cô giáo trẻ Phạm Thị Hải Ấm nhìn khắp lượt các anh chị trong nhóm của mình. Đó là những người sẽ cùng sống chết bên cô trên chặng đường dài hành quân phía trước...
Những cô gái, chàng trai mới hôm nào rời ghế đại học lại nôn nao vào mặt trận. Họ thật lãng mạn, yêu đời và khát khao hiến dâng tuổi trẻ, nhưng hoàn toàn không ngây thơ trước thử thách chiến tranh.
Tuần phim kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước, giới thiệu tới khán giả 5 bộ phim thuộc những thể loại khác nhau.
Nhờ sự linh hoạt và sự vào cuộc kịp thời của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của Đakrông ngày càng nổi tiếng, được mọi người biết đến bởi nét độc đáo riêng.
Trưởng thành từ trong bom đạn Trường Sơn, nhạc sỹ Đào Hữu Thi đã có hàng trăm ca khúc viết về Trường Sơn, được coi là người kể chuyện Trường Sơn bằng tác phẩm âm nhạc.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải thốt lên: “Các cô không phải là người thường. Ở nơi như thế này, chỉ có gang thép mới trụ được” và đặt tên cho B3, Đoàn 559 là “Trung đội nữ công binh thép.”
Năm 1959, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập, tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự dọc Trường Sơn, thực hiện chủ trương chi viện tất cả cho chiến trường miền Nam.
Từng đàn chim rừng đua nhau hót trong cái nắng ban mai của núi rừng, đàn voọc ngũ sắc đánh đu chuyền cành trên cây, cùng vẻ bình yên của cuộc sống đồng bào Vân Kiều đánh thẳng vào tâm trí tôi.