U23 Việt Nam rời rạc trước Chunnam Dragons

"Lối mòn" và sự thiếu gắn kết trong lối chơi đã khiến các các cầu thủ U 23 nhanh chóng thất thủ trước đội quân đến từ xứ sở Kim chi.
Thi đấu giao hữu với Chunnam Dragons (Hà Quốc) trong trận đấu tối 20/10, "lối mòn" trong lối chơi đã khiến các các cầu thủ U 23 nhanh chóng thất thủ trước đội quân đến từ xứ sở Kim chi.

Những pha lên bóng của U23 với "miếng bài" quá quen thuộc là phát động tấn công từ hai cánh, đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa trước lối chơi chậm rãi nhưng vô cùng hiệu quả, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và sự vượt trội về kinh nghiệm sân cỏ của các cầu thủ Chunnam Dragons.

Trước trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Calisto đã tuyên bố sẽ "thổi" sự tự tin cho các học trò trước một đối thủ mạnh như Chunnam Dragons, nhưng diễn biến trên sân cho thấy, chỉ có một vài vị trí thể hiện được điều này với sự góp mặt của Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Trọng Hoàng khi thi đấu lăn xả trong những pha xử lý bóng.

Trước một Chunnam Dragons mạnh hơn nhiều lần, tuyển U 23 Việt Nam chỉ cố gắng duy trì được thế trận cân bằng trên sân được 5 phút đầu tiên của hiệp 1. Còn sau đó, với lợi thế về mặt kinh nghiệm và thể lực vượt trội, các học trò của ông Park Hang Seo đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát lối chơi.

Lần lượt tung các "quân bài" Mạnh Dũng, Vũ Anh Tuấn, Đình Tùng, Hoàng Danh Ngọc, Đại Đồng, Nguyễn Quý Sửu, Minh Đức vào sân thay người ở hiệp hai của trận đấu, nhưng những pha lên bóng tấn công 5 ăn, 5 thua vẫn cứ tồn tại như một điểm yếu cố hữu.

Và sau đó, liên tiếp những động tác nhún vai, dang rộng hai cánh tay biểu lộ sự thất vọng của huấn luyện viên Calisto đã trở nên vô cùng quyết liệt khi ông tận mắt chứng kiến sự vất vả của các học trò khi cản phá những đường lên bóng tấn công của cầu thủ đối phương.

Điểm sáng duy nhất của trận đấu là pha dứt điểm bất ngờ thành bàn thắng mở tỷ số của Phan Thanh Hưng ở phút 48. Thế nhưng, chỉ hai phút sau, cũng bằng một cú sút xa, Yoo Hong Youl đã quân bình tỷ số 1-1. Và cũng chính sự lơi lỏng ở hàng hậu vệ đã khiến cho khung thành thủ môn Tấn Trường bị thủng lưới lần thứ 2 ở phút 85 của trận đấu.

Kết quả 2-1 nghiêng về Chunnam Dragons được giữ cho đến phút cuối cùng khi trọng tài Phùng Đình Dũng nổi hồi còi mãn cuộc.

Kết quả của trận đấu này cho thấy, mặc dù tập trung từ ngày 4/9, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, 31 cầu thủ của ông Calisto vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung khi sự phối hợp của cả ba tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo vẫn vô cùng rời rạc.

Duy trì nền tảng thể lực và phải tìm cho được "chất keo" kết dính lối chơi, đấy là những việc mà ông Calisto phải rèn luyện cho các học trò nếu muốn chinh phục đỉnh cao màu vàng tại SEA Games lần thứ 25 vào tháng 12 tới./.
Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục