Thua vì dứt điểm kém

U23 Việt Nam thua SV Hàn Quốc vì dứt điểm kém

U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu không như ý muốn khi để thua đội Sinh viên Hàn Quốc 0-1 ở trận mở màn giải bóng đá quốc tế TP.HCM.
Trên hành trình hướng đến SEA Games 26, U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu không như ý muốn khi để thua đáng tiếc trước đội sinh viên Hàn Quốc với tỷ số 0-1 ở trận mở màn giải bóng đá quốc tế TP.HCM - Cúp Eximbank 2011. Mặc dù thiếu vắng đến 3 trụ cột là Thành Lương, Trọng Hoàng, Long Giang, U23 Việt Nam vẫn không ngần ngại đẩy cao đội hình sang phần sân sinh viên Hàn Quốc tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Chính sự chủ động đó đã giúp cho đội chủ nhà có được một thế trận khá tốt và ít nhất đã tạo được 4 cơ hội ăn bàn trong hiệp 1, song Thanh Bình, Đình Tùng hay Thanh Trung đều không tận dụng được. Nhưng điều đáng nói nhất không phải là số cơ hội, mà là những cơ hội ấy được tạo ra như thế nào. Hầu hết những cơ hội đó đến đến từ những pha tấn công chủ động, đánh vỗ mặt trước khung thành đối phương. Những pha phối hợp mà các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện ở ngoài rìa vòng cấm của Sinh viên Hàn Quốc không lâm vào thế “quẩn,” mà có ý đồ rõ ràng. Đồng thời, những pha phối hợp đó cũng được dàn xếp khá nhuyễn và đa dạng, khi thì là những pha bật chạm nhanh để các tiền đạo đột nhập vào vòng cấm của đối thủ, khi thì được đẩy sang biên trước khi lật vào để những cầu thủ bên trong nhảy lên đánh đầu. Trong những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ sinh viên Hàn Quốc đã dần lấy lại bình tĩnh và kiểm soát thế trận để tạo ra những tình huống tấn công bóng bổng, dựa trên sự vượt trội về thể lực. Trong một tình huống như vậy, Mạnh Tuấn đã xuất sắc cản phá một cú đánh đầu từ cự ly gần của đối phương. Sang đầu hiệp 2, một lần nữa khán giả sân Thống Nhất lại được dịp ồ lên khi Văn Bình thực hiện cú sút phạt gián tiếp để Quốc Anh âm thầm lao vào đánh đầu, tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Nhưng dù cơ hội để bỏ lỡ thì pha bóng đó cũng đáng được tưởng thưởng, khi nó được phối hợp một cách bài bản chứ không phải tự phát. Rõ ràng, đó là kết quả của gần 10 ngày tập trung tại trung tâm Thành Long dưới sự dìu dắt trực tiếp của ông Falko Goetz. Và đấy cũng là tín hiệu đáng mừng để đội U23 có thể tự tin hướng tới SEA Games 26.
U23 Việt Nam thua SV Hàn Quốc vì dứt điểm kém ảnh 1
Dù rất cố gắng, song Đình Tùng không ghi được bàn thắng (Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN)

Nhưng để thực hiện giấc mơ vàng vào cuối năm nay thì đội quân của ông Goetz còn cần phải cải thiện nhiều ở khả năng dứt điểm. Những cú ra chân cuối cùng của Đình Tùng hay Thanh Trung vẫn còn thiếu lực, độ chính xác cũng như độ khó để có thể hạ gục được thủ thành đối phương. Một điểm yếu nữa của đội U23 Việt Nam là thể lực, điều đã được thể hiện rõ từ nữa cuối hiệp hai trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc. Cũng chính điểm yếu đó đã khiến đội chủ nhà phải trả giá, hay nói đúng hơn là nó đã được các cầu thủ khách thực hiện triệt để. Chỉ bằng một đường chuyền dài đơn giản để tiền đạo bố trí cao nhất ở tuyến trên dùng tốc độ băng xuống là đội bóng xứ Kim chi đã có thể chọc thủng lưới thủ môn Tuấn Mạnh trong tình huống đối mặt. Bàn thua ấy chính là bài học đắt giá dành cho thầy trò của ông Goetz trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 26. Thời gian vẫn còn đủ để chúng ta hoàn thiện mình cũng như khắc phục những điểm yếu còn tồn tại. U23 Việt Nam - Sinh viên Hàn Quốc 0-1 Đội hình xuất phát của đội U23 VN: Mạnh Tuấn - Hoàng Thịnh, Quốc Long, Ngọc Anh, Quốc Anh, Huỳnh Phú - Thành Trung, Văn Bình (Thái Dương, 63), Mạnh Dũng - Đình Tùng (Văn Thắng, 67), Văn Quyết (Hoàng Thiên, 67)./. Bàn thắng: Kim Myung Oh 89' Học viện Aspire - U23 Singapore 2-0

Bàn thắng: Samba 72', Adamu 90'+2
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục