Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ chuyện hậu trường "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu," trong đó vợ anh - nhà sản xuất kiêm diễn viên Đinh Ngọc Diệp thủ một trong hai vai trung tâm, xuất hiện xuyên suốt phim.
Tối 25/4, buổi công chiếu sớm bộ phim "Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời đặc biệt trong trang phục truyền thống.
Lấy bối cảnh Việt Nam thời kỳ phong kiến cuối thế kỷ 19, "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" là một bộ phim điện ảnh trinh thám có yếu tố kinh dị. Đạo diễn Victor Vũ tiếp tục khai thác tuyến câu chuyện trinh thám trong tiểu thuyết “Hồ oán hận” của tác giả Hồng Thái.
Sao nhí Minh Anh chia sẻ khoảnh khắc bật khóc trên phim trường "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu," cảm thấy lo lắng và áp lực khi không diễn được theo yêu cầu của Victor Vũ.
Ba phim đến từ các đạo diễn kỳ cựu gồm Bùi Thạc Chuyên, Lý Hải và Victor Vũ dự kiến cùng được ra mắt ngày 30/4 năm nay, đúng dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước và cũng là kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày.
Điện ảnh Việt năm Ất Tỵ được kỳ vọng sẽ sôi nổi hơn nhờ sẽ có 3 điểm nhấn: Loạt phim lịch sử nhân các dịp kỷ niệm, trào lưu phim kinh dị tiếp tục nở rộ và sự trở lại của các đạo diễn “trăm tỷ.”
Hai phim đều chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh - vốn đã là một thương hiệu của đề tài thiếu nhi, tuổi mới lớn, nhưng có sự phát triển song song với sự trưởng thành của người hâm mộ.
Phim mới của Victor Vũ - "Người vợ cuối cùng" sẽ có nhiều sáng tạo trên cơ sở tiểu thuyết văn học và bối cảnh vùng quê Bắc Bộ, nhằm vẽ nên câu chuyện giả tưởng về số phận người phụ nữ VN ở thế kỷ 19.
Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ phim đi theo hướng tâm lý, tình cảm, chọn Kaity Nguyễn vì cô có vẻ ngoài trẻ và mỏng manh, nhưng khi đứng trước thử thách thì rất quyết liệt và chiến đấu tới cùng.
Không phải Cao Thái Hà mà “Gương mặt thương hiệu” 2018 Trâm Anh mới là người đảm nhiệm vao chính trong “Trại Hoa Đỏ.” Đây là vai chính đầu tiên và vai diễn thứ hai của Trâm Anh sau “Cây táo nở hoa."
Sau những thành công từ các phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh," "Mắt biếc," Victor Vũ đã trở lại dòng phim kinh dị với Trại Hoa Đỏ, phỏng theo truyện của nhà văn Di Li.
Phim mới của đạo diễn Victor Vũ hé lộ câu chuyện về nhân vật chính do Trúc Anh (Mắt biếc) thủ vai, bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ sử dụng búp bê Kumanthong và Luk Thep của Thái Lan.
Một số người hâm mộ cho rằng “Ròm” phù hợp để dự sơ tuyển Oscar hơn “Mắt biếc," song phim điện ảnh Việt thực chất không có nhiều khả năng cạnh tranh ở giải thưởng quốc tế này.
Đây là con số ấn tượng khi phim quy tụ dàn “siêu sao” phòng vé của khu vực phía Nam, sở hữu một kịch bản hay và có được sự tin yêu, quảng bá nhiệt tình của khán giả.
Để bù đắp cho những lời văn tự sự trong sách Nguyễn Nhật Ánh, ở 'Mắt biếc," Victor Vũ chiêu đãi khán giả bằng những khung hình tuyệt đẹp, cảm tưởng có thể cắt một cảnh bất kỳ để làm hình bưu thiếp.
Trong dịp này, công chúng Thủ đô sẽ được xem miễn phí nhiều bộ phim ấn tượng của điện ảnh Việt Nam trong năm 2018 như “Người bất tử,” “Tháng năm rực rỡ”…
Nữ diễn viên chính của bộ phim 'Mắt biếc' thu hút bởi vẻ đẹp trong trẻo và từng xuất hiện trong các phim chiếu online như “Hoàng hôn đến từ bình minh” hay “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi."
Ngoài cái tên Victor Vũ đã trở thành thương hiệu với nhiều bộ phim ăn khách, “Người Bất Tử” còn có một dàn diễn viên sáng giá, cho thấy sự đầu tư xứng tầm với một phim “blockbuster” Việt Nam.
'Vai diễn mới mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới lạ. Lần đầu tiên, tôi tập hát ả đào để vào vai ca nương, đóng cảnh nóng và hóa thân thành một bà mẹ,' diễn viên Jun Vũ chia sẻ.