'Bom tấn Tiệc trăng máu' thu về 8,5 tỷ đồng sau 2 đêm chiếu sớm

Đây là con số ấn tượng khi phim quy tụ dàn “siêu sao” phòng vé của khu vực phía Nam, sở hữu một kịch bản hay và có được sự tin yêu, quảng bá nhiệt tình của khán giả.
'Bom tấn Tiệc trăng máu' thu về 8,5 tỷ đồng sau 2 đêm chiếu sớm ảnh 1Từ trái sang: Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh, Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, đạo diễn Quang Dũng, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tại buổi chiều sớm đầu tiên tại Hà Nội, ngày 20/10. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Lên rạp, chiếu sớm kể từ 20/10, "Tiệc trăng máu" của đạo diễn Quang Dũng thu về con số ấn tượng 4,5 tỷ đồng sau ngày đầu ra mắt. Giữ vững phong độ, phim tiếp tục thu về gần gấp đôi trong ngày tiếp theo và đạt tổng doanh thu sau 2 ngày chiếu là 8,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 105.000 vé bán ra, theo số liệu của nhà phát hành và Box Office Việt Nam - một đơn vị thống kê độc lập.

Hiện tại, phim không có đối thủ “đáng gờm” nào từ trong và ngoài nước, vì thế, doanh số thu của phim được kỳ vọng vẫn sẽ tăng đều dù phim không phá vỡ được kỷ lục nào về lượng vé đặt trước hay doanh thu ngày đầu công chiếu.

Người hâm mộ hy vọng “Tiệc trăng máu” có thể chen chân vào nhóm phim có doanh thu trăm tỷ của Việt Nam, như các “siêu phẩm” năm 2019: “Hai Phượng” của Ngô Thanh Vân thu về 200 tỷ đồng, tương đương 9 triệu USD), “Cua lại vợ bầu” có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc đạt 191,8 tỷ đồng, “Mắt biếc” của Victor Vũ đạt 180 tỷ đồng, “Em chưa 18” (2017) 171 tỷ đồng, “Gái già lắm chiêu 3” (tháng 1/2020) 165 tỷ đồng...

Sau lời kêu gọi và thành công ban đầu của “Ròm,” các phim Việt “rần rần” lên lịch chiếu mới để ra rạp. Trong số các phim Việt ra mắt cuối năm nay, "Tiệc trăng máu" là phim đầu tiên và được kỳ vọng nhất nhờ dàn diễn viên miền Nam đã thành thương hiệu của phòng vé như Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, Đức Thịnh và Thái Hòa, cùng các câu chuyện về lật tẩy bí mật trong hôn nhân và cuộc sống giữa các cặp đôi.

'Bom tấn Tiệc trăng máu' thu về 8,5 tỷ đồng sau 2 đêm chiếu sớm ảnh 2Từ trên xuống: 'Perfetti Sconosciuti' (bản Italy), 'Tiệc trăng máu' và 'Intimate Strangers' (tựa tiếng Anh của bản Hàn Quốc). (Ảnh: Tổng hợp)

“Tiệc trăng máu” là phiên bản làm lại của Việt Nam từ “Perfetti Sconosciuti” (tựa Việt: “Người quen xa lạ”) một bộ phim hài tình cảm của Italy ra mắt năm 2016. Tính đến nay, phim đã có đã gần 20 phiên bản làm lại ở nhiều nước trên thế giới.

Dựa nhiều trên bản Hàn Quốc (tựa Anh: "Intimate Strangers" - "Người quen xa lạ"),“Tiệc trăng máu” được cho là mang đến cảm giác “đã đời” hơn bản bởi sự Việt hóa khéo léo từng câu chữ, lời thoại thâm sâu và hài hước hơn.

Bên cạnh đó, không thể không dành lời khen cho diễn xuất và sự tương tác giữa các diễn viên, phản ánh đúng tính chất các cuộc hôn nhân trong phim: Quấn quýt như “đôi vợ chồng son” nhưng trăng hoa như vai Kiều Minh Tuấn trong hôn nhân với Kaity Nguyễn; giàu có, dường như hoàn hảo nhưng hôn nhân đã nguội lạnh như cặp của Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn; gia đình ấm no, con cái ngoan ngoãn nhưng đầy dày vò của Thu Trang và Thái Hòa hay bí ẩn, trục trặc tới lui của Đức Thịnh.

Về kịch bản gốc, các trang phê bình đánh giá cao cốt truyện và các tình huống lật trở tình thế nhờ tính phổ quát cao, bối cảnh không đổi, loanh quanh trong một ngôi nhà nên người xem chỉ cần tập trung vào diễn xuất và lời thoại, các tình tiết và độ gay cấn tăng dần đưa người xem qua những giây phút cười chảy nước mắt rồi lại trùng xuống, bất ngờ trước diễn biến khó lường của câu chuyện./.

Phim Việt 'thừa thắng' xông lên

Bên cạnh khí thế hừng hực mà khán giả Việt dành cho phim trong nước, không chỉ các phim cuối năm nay mà còn cả các phim đầu năm sau cũng đã có thêm sự tự tin và động lực để tiếp tục đầu tư cho thị trường điện ảnh Việt.

Nối tiếp thành công của “Mắt biếc,” ngày 21/10, đạo diễn Victor Vũ đã tung teaser trailer (trailer ngắn, “nhá hàng” để hé lộ dựng cảnh phim, tạo hình nhân vật) của “Thiên thần hộ mệnh,” bộ phim kinh dị mới của anh. Với sự góp mặt và lột xác hoàn toàn của Trúc Anh - nàng Hà Lan trong “Mắt biếc” cùng người đẹp Salim và nữ ca sỹ Amee, phim khai thác dựa trên tâm lý của một bộ phận giới trẻ có xu hướng tìm đến tâm linh để xử lý vấn đề trong cuộc sống.

Xem trailer teaser của “Thiên thần hộ mệnh”:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục