Đặng Hào trào nước mắt

Võ sỹ Đặng Hào trào nước mắt giờ phút đăng quang

Trả lời phỏng vấn báo chí  vận động viên Judo Đặng Hào nghẹn ngào cho biết anh muốn dành tặng chiến thắng này cho cha của mình.
Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Judo tại SEA Games 26, võ sỹ Đặng Hào đã khép lại những ngày thi đấu của đội tuyển Judo Việt Nam bằng một tấm HCV.

Vào tới trận chung kết môn Judo, Việt Nam có 3 vận động viên là Đặng Hào (dưới 100kg nam), Trần Thị Phương Trang (dưới 70kg nữ) và Trần Thúy Duy (dưới 78kg nữ).

Vận động viên duy nhất của đội tuyển Judo Việt Nam không thể góp mặt ở trận chung kết trong ngày thi đấu hôm qua là Lê Khắc Nhân (dưới 90kg nam), do anh bị thua trước Aung Zin Linn của Myanmar ngay ở vòng tứ kết, và đến trận tranh HCĐ thì Khắc Nhân lại tiếp tục để Kaewpakdee Saknarin của Thái Lan đánh bại.

Không chỉ tích cực nhập tịch vận động viên nước ngoài cho bóng đá, Philippines còn rất sốt sắng với việc nhập tịch cho các tài năng thể thao khác. Bằng chứng là ở 3 trong 4 nội dung mà tuyển Judo Philippines thi đấu vào hôm 20/11, có tới 2 vận động viên gốc Nhật Bản, họ vẫn còn nguyên tên Nhật Bản mặc dù khoác của Philippines. Đó là các võ sỹ Yahata Kenji, dưới 100kg nam và Watanabe Kiyomi, dưới 70kg nữ.

Tuy nhiên, trong số 2 võ sỹ gốc Nhật này của Philippines thì chỉ có Watanabe là đáng gờm vì trong trận chung kết hạng cân dưới 70kg nữ, dù năm nay mới 15 tuổi nhưng cô đã không khó khăn để đánh bại đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn mình rất nhiều là Phương Trang (sinh năm 1985) và giành HCV.

Sau khi Khắc Nhân và Phương Trang lần lượt bại trận, hy vọng của đội tuyển Judo Việt Nam chỉ còn dồn vào Thúy Duy và Đặng Hào.

Bước vào trận chung kết với Aung Aye Aye của Myanmar, tưởng chừng như Thúy Duy sẽ có cơ hội cực lớn để giành HCV bởi Duy cao hơn đối thủ hẳn một cái đầu và lại trẻ hơn đến 7 tuổi.

Thế nhưng, khi trọng tài vừa phát ra hiệu lệnh bắt đầu trận chung kết thì Thúy Duy đã bị Aung Aye Aye quật ngã cực nhanh bằng đòn ippon với thời gian chỉ tính bằng giây.

Số ít vận động viên Myanmar trên khán đài lập tức nhảy múa vui mừng, còn ban huấn luyện cũng như các võ sỹ đội tuyển Judo Việt Nam thì sốc tới mức không tin nổi vào mắt mình vì thất bại quá nhanh của Thúy Duy, khi mà ai cũng nghĩ Duy mới là người có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Bản thân Thúy Duy lúc rời khỏi sàn đấu cũng chưa hết bàng hoàng và cứ ngồi buồn bã trên khán đài trong một thời gian rất lâu, khiến đồng đội và huấn luyện viên phải ra sức động viên.

Hàng loạt thất bại liên tiếp của Khắc Nhân, Phương Trang rồi Thúy Duy đã khiến gánh nặng giành HCV đè nặng lên vai Đặng Hào, vì hạng cân dưới 100kg nam của Hào là nội dung cuối cùng mà đội tuyển Judo tham dự trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 26.

Áp lực lớn thế, nhưng Đặng Hào đã bước vào trận chung kết với Homklin Teerawat của Thái Lan với phong độ và thái độ rất tự tin. Ngay sau tín hiệu khai cuộc của trọng tài, Đặng Hào đã vượt lên dẫn trước 1-0 bằng một cú ra đòn chính xác và khi Homklin còn đang mải mê tìm cách gỡ điểm thì Đặng Hào bất thần tung ra một đòn ippon quyết định, khiến toàn bộ các thành viên của tuyển Judo Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu Gendung ngày 20/11 đã nhảy lên reo hò sung sướng.

Vì quá phấn khích, Đặng Hào đã lao về phía các đồng đội và ban huấn luyện để ăn mừng và phải mất thời gian khá lâu ban tổ chức mới đưa được Đặng Hào trở lại thảm đấu để trọng tài chính thức tuyên bố thắng cuộc cho anh.

Trả lời phỏng vấn báo chí khi cảm xúc chiến thắng vẫn còn nghẹn ngào, Hào nói: “Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho cha của tôi vì ông đã luôn ủng hộ tôi. Đây là kỳ SEA Games thứ 4 của tôi và mất 8 năm tôi mới có chiếc HCV SEA Games đầu tiên ở hạng cân này. Tôi thật sung sướng và hạnh phúc quá đỗi, chẳng lời nào có thể diễn tả được đầy đủ cảm xúc của tôi lúc này.”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng đoàn thể thao Việt Nam và là Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam hồ hởi tuyên bố: “Thành phố Hồ Chí Minh từng là cái nôi lớn nhất của Judo cả nước, nhưng sau nhiều thăng trầm thì nay mới có một vận động viên Judo từ Thành phố Hồ Chí Minh đoạt HCV SEA Games."

"Tôi tiếc cho Thúy Duy quá, giá như em ấy ra đòn trước và thật nhanh thì đâu phải để thua trận chung kết. Tiếc nuối mà không biết làm sao vì Duy còn non kinh nghiệm, thôi đành để chờ kỳ SEA Games sau vậy.”

Với 4 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, đội tuyển Judo Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ ở kỳ SEA Games năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục