Với vận động viên mắc COVID-19, được thi đấu là một chiến thắng

Dù nội dung trượt băng lòng máng đôi nữ đã bắt đầu từ ngày 11/2 nhưng Meyers Taylor lạc quan rằng không phải là quá tệ đối với một bà mẹ 37 tuổi đang nuôi con nhỏ và vừa chiến thắng COVID-19.
Với vận động viên mắc COVID-19, được thi đấu là một chiến thắng ảnh 1Elana Meyers Taylor và con trai. (Nguồn: Getty images)

Đối với vận động viên hàng đầu Olympic trong môn trượt băng lòng máng nữ, cô Elana Meyers Taylor, chỉ cần được tham gia thi đấu đã là một chiến thắng sau khi phải cách ly vì mắc COVID-19.

Nữ vận động viên 37 tuổi người Mỹ đến Bắc Kinh để tham gia kỳ thi đấu Olympic mùa Đông thứ 4 với cả gia đình đi cùng.

Tuy nhiên, các kế hoạch của cô đã bị đảo lộn kể từ khi cô nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay khi đến Trung Quốc.

Điều khó khăn nhất với cô là phải cách ly với cậu con trai 2 tuổi và mắc chứng Down.

Cô tâm sự: "Bé là tất cả của tôi, luôn bên tôi trong mọi mùa thi đấu, đi cùng tôi đến bất cứ cuộc tập luyện nào và ngủ bên cạnh tôi. Vì vậy, cú sốc khi không có bé bên cạnh, nhất là tại một kỳ Olympic, thực sự rất khó khăn."

Cô cho biết: "Hôm qua là ngày đầu tiên tôi không khóc kể từ khi tới đây, bởi chỉ riêng việc có thể tham gia thi đấu đã là một chiến thắng."

[Olympic Bắc Kinh 2022: VĐV Iran bị truất quyền thi đấu do doping]

Nội dung thi đấu tới đây của cô là trượt băng lòng máng đôi nữ, từng giúp cô giành huy chương Bạc trong hai kỳ Thế vận hội trước.

Dù nội dung này đã bắt đầu từ ngày 11/2 nhưng Meyers Taylor lạc quan rằng "không phải là quá tệ đối với một bà mẹ 37 tuổi đang nuôi con nhỏ." Cô hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách vào ngày 14/2 dù quá trình chuẩn bị thi đấu đã bị ảnh hưởng vì thời gian cách ly.

Meyer Taylor bày tỏ sẽ nỗ lực thi đấu để đem về niềm tự hào cho con trai bé bỏng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục