Vọng Hải Đài - nơi ngắm trọn vẻ đẹp núi rừng và biển trời xứ Huế
Được người Pháp xây dựng từ thế kỷ 20, Vọng Hải Đài tại Vườn Quốc gia Bạch Mã là điểm ngắm cảnh nổi tiếng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh núi rừng, Vịnh Lăng Cô, Hồ Truồi và Biển Đông.
Vẻ đẹp của hoàng hôn khi ngắm từ Vọng Hải Đài. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Vẻ đẹp của hoàng hôn khi ngắm từ Vọng Hải Đài. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Ngắm thiên nhiên hùng vĩ qua những khung cửa của Vọng Hải Đài tựa như những bức tranh sống động của thiên nhiên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Du khách bắt trọn vẻ đẹp của bình minh từ Vọng Hải Đài. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Khi hoàng hôn buông xuống là thời khắc lãng mạn, cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa nên thơ. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Thời khắc hoàng hôn, cảnh vật thiên nhiên ở Vọng Hải Đài như được nhuộm màu vàng óng ánh khiến du khách mê mẩn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Công trình Vọng Hải Đài được xây bởi người Pháp từ thế kỷ 20 mang phong cách cổ điển. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Vào buổi chiều, khi mặt trời sắp hạ núi, cảnh sắc thiên nhiên như được khoác thêm màu vàng mờ ảo. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Cảnh sắc rừng núi trập trùng hùng vĩ khiến du khách mê mẩn khi ngắm nhìn từ Vọng Hải Đài. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Cảnh sắc rừng núi trập trùng hùng vĩ khiến du khách mê mẩn khi ngắm nhìn từ Vọng Hải Đài. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)Cảnh sắc rừng núi trập trùng hùng vĩ khiến du khách mê mẩn khi ngắm nhìn từ Vọng Hải Đài. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Đến với Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nằm trên đỉnh Bạch Mã, mờ ảo tựa chốn bồng lai, quanh năm mây mù bao phủ, du khách sẽ được tĩnh tâm nơi cõi Phật, được thăm thú, trải nghiệm thiên nhiên.
Với những giá trị về đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia Bạch Mã là một trong hai Vườn Quốc gia của Việt Nam được các quan chức về môi trường của ASEAN đề cử là Vườn Di sản của ASEAN.
Trên các mặt hồ, hàng ngàn đóa hoa sen trắng đồng loạt bung nở phủ lên màu thanh khiết, tạo nên bức tranh vừa thơ mộng vừa mang vẻ đẹp kín đáo, tinh khôi và tao nhã của xứ Huế.