Những nỗi đau để lại

Vụ lở núi ở Mù Cang Chải và nỗi đau còn để lại

5 ngày sau vụ lở núi ở Mù Cang Chải, ba chị em Bờ La vẫn chờ "bố mẹ đi rừng" về trong căn nhà nằm chênh vênh bên quả đồi.

Sau vụ lở núi ở bản Thảo Chua Chảy, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, hai chị em Giàng A Sình và Giàng A Ninh vẫn vô tư cười hồn nhiên, tranh nhau ngồi trên xe kéo.


Chỉ có chị của chúng, cô bé Giàng Thị Bờ La, đang học lớp 8, mới cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ - chị Hờ Thị Dê, vẫn đang bị vùi sâu trong khối đất lạnh lẽo bên kia đồi.

"Bố mẹ... đi rừng, còn lâu mới về"


Đã 5 ngày qua sau buổi đi nương định mệnh của 6 anh em họ Giàng. Hàng chục nghìn mét khối đất đỏ trên núi bất ngờ đổ ập xuống vẫn nằm trơ, lạnh ngắt vùi lấp các thi thể nạn nhân.

Cũng ngần ấy ngày, chị em Bờ La phải sống côi cút trong căn nhà lụp xụp nằm chênh vênh bên quả đồi.

Căn nhà nhỏ tuềnh toàng chẳng có gì ngoài hai tấm phản nhỏ, được đỡ bằng bốn chồng gạch và một chiếc kiềng. Hơn 5 năm nay, căn nhà này không có bàn tay chăm chút của người đàn ông.

Anh Giàng A Phổng, bố của ba chị em Bờ La đã qua đời do bị ngã xuống vực sâu khi làm nương. Ngày anh Phổng ra đi là ngày chị Dê mới sinh đưa con thứ ba, cháu Giàng A Sình được mấy tháng và đứa thứ hai cháu Giàng Thị Ninh mới được hơn một tuổi. Hai đứa nó có nhớ mặt bố như thế nào đâu. Còn cái Bờ La cũng không hiểu gì, chỉ biết nghe người lớn nói là… bố đi rừng, lâu lâu nữa mới về.

Một mình nuôi ba con, chị Hờ Thị Dê ngày nào cũng lai lưng, gồng mình ngoài nương rẫy để mong có đủ chút ngô, chút gạo cho các con.  Nỗi đau mất cha chưa nguôi, vụ lở núi kinh hoàng lại cướp nốt người mẹ của ba chị em Bờ La.

Chúng tôi hỏi: "Thế mấy chị em có nhớ mẹ không?" Cái Bờ La chỉ gật đầu, thưa nhỏ "có ạ"." "Thế còn cái Ninh và thằng Sình thì sao?" Bờ La trả lời thay em bằng giọng Kinh chưa sõi: "Thi thoảng hai đứa lại kêu ầm lên 'du nả, du nả (nhớ mẹ quá, nhớ mẹ quá)." Mỗi lúc như thế, cô bé Bờ La chỉ biết an ủi các em rằng: "Bố mẹ... đi rừng, còn lâu mới về."

Tai họa được báo trước

Vụ sạt lở đất làm 7 người mất tích như đã được báo trước từ lâu.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha đã nhiều lần khảo sát và cảnh báo về hiện tượng sạt lở đất ở khu vực, nhắc nhở người dân không nên vào thu hoạch ngô trồng tại khu nương rẫy đó.

Thế nhưng, vì mưu sinh, người dân đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của chính quyền, bất chấp nguy hiểm để lên núi thu hoạch cây trồng.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 26/8 sau 4 ngày lỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 7 người bị vùi lấp sau vụ sạt lở đất tại đã được các lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Ông Nguyễn Trung Thái - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cho biết: “Dù khó khăn đến đâu, bất kể trong điều kiện về thời tiết hoàn cảnh nào, Ban chỉ đạo Phòng, chống Lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng vẫn sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm bằng được những thi thể nạn nhân xấu số này.”

Ông Hoàng Văn Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết qua vụ việc này, địa phương sẽ cố gắng quản lý chặt chẽ hơn việc khai hoang, sản xuất lúa trên ruộng bậc thang của người dân để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra./.

Hoàng Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục