Vua phá lưới Bundesliga: Đua “tam mã” gay cấn

Cùng có 18 bàn, ba chân sút Kiessling, Kuranyi và Dzeko đang dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa giải này .
Cùng có 18 bàn, Kiessling, Kuranyi và Dzeko đang dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga. Nhưng họ cũng còn một cuộc chạy đua khác, đó là chiếc vé dự World Cup cho Kiessling, Kuranyi và tấm vé thông hành đến những đội bóng lớn cho Dzeko.

Có thể nói, cuộc đua giữa các chân sút tới danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa giải này là hình ảnh phản chiếu phần nào phong độ của những câu lạc bộ sở hữu họ.

Ấn tượng ban đầu về Bayer Leverkusen cũng là sự hào nhoáng mới mẻ của chân sút chính Stefan Kiessling. Ở vòng 14, Kiessling lập hat-trick giúp Leverkusen thắng Stuttgart để độc chiếm ngôi số 1 bảng xếp hạng với 6 điểm nhiều hơn Bayern, đội hiện đang dẫn đầu.

Sau 14 trận, Kiessling có 12 bàn, nhiều gấp đôi so với hai chân sút đứng kế sau là Edin Dzeko và Kevin Kuranyi. Cầu thủ 26 tuổi trở thành người thay thế xứng đáng cho đàn anh Patrick Helmes, người chưa lấy lại phong độ sau ca mổ đầu gối.

Huấn luyện viên Jupp Heynckes đánh giá Kiessling là “tiền đạo xuất sắc nhất nước Đức.” Trong khi chân sút huyền thoại Ulf Kirsten (181 bàn/350 trận) của “Neverkusen” tán dương: “Kiessling xử lý bóng mà chẳng có động tác nào sai.”

Bốn tháng sau đó với 14 vòng đấu nữa trôi qua, Kiessling chỉ ghi thêm 4 bàn, trong đó có những chuỗi "tịt ngòi" dài hạn kéo dài năm trận (từ vòng 15-19) hay bốn trận (21-24). Sau 28 vòng, cầu thủ trưởng thành từ Nuremberg bị Dzeko bắt kịp và để Kuranyi vượt lên trong bảng vàng thành tích.

Sự sa sút của Kiessling gắn liền với đà suy thoái của Leverkusen. Từ ngôi đầu bảng, Bayer giờ tụt xuống thứ ba và chắc chắn mất nốt vị trí ấy nếu thua Bayern Munich vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Schalke của Kuranyi lại hồi sinh mạnh mẽ, vươn lên trước khi bị phế truất bởi Bayern cuối tuần trước. Cùng có 18 bàn thắng như Kiessling, chân sút gốc Brazil vẫn đang mong Joachim Loew “dỡ bỏ” lệnh cấm cửa đội tuyển quốc gia sau vụ bỏ về giữa giờ trong trận giao hữu Đức thắng Nga 2-1 từ cuối năm 2008.

Những vòng gần đây, Kiessling đã có dấu hiệu lấy lại phong độ. Anh ghi 5 bàn ở bốn trận gần nhất, trong đó có cú đúp vào lưới Frankfurt hồi tuần trước và vẫn được kỳ vọng sẽ có mặt ở Nam Phi, trong bối cảnh những Klose, Mario Gomez hay Podolski đều gây thất vọng.

Kém Bayern Munich sáu điểm và vẫn còn 5 vòng nữa, Leverkusen chưa hết cơ hội đoạt chức vô địch Đức lần đầu tiên trong lịch sử, nhất là khi họ được tiếp một Bayern đang mỏi mệt ở vòng 30.

Nếu không thể vô địch, đội chủ sân BayArena cũng cần hướng đến mục tiêu dự Champions League. Trong khi đó, Schalke (chỉ phải gặp Hannover) có cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng từ đội bóng Bavaria và hướng đến chức vô địch lần đầu tiên sau nửa thế kỷ.

Với Edin Dzeko, chủ nhân của 8 bàn/5 vòng gần nhất, anh cần phải giúp đương kim vô địch Đức giành được tấm vé dự Europa League để cứu vãn một mùa giải thất bại. Ngoài ra, tiền đạo người Bosnia cũng cần ghi thêm điểm để thuyết phục một trong số các đại gia Milan, Chelsea, M.U, Man. City bỏ tiền chiêu mộ anh.

Kiessling, Kuranyi và Dzeko cần giúp câu lạc bộ của mình tiến lên. Kiessling và Kuranyi cần gây ấn tượng mạnh hơn để chờ một cuộc gọi từ ông chủ “Mannschaft.” Cuộc đua “tam mã” trong 5 vòng cuối sẽ hứa hẹn nhiều điều kỳ thú./.

(TT&VHOnline/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục