World Cup 2014: Nếu Brazil... bị loại ngay từ vòng bảng?

Brazil, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2014, nhưng sẽ là thảm họa nếu đội chủ nhà phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng,
World Cup 2014: Nếu Brazil... bị loại ngay từ vòng bảng? ảnh 1Sẽ là thảm họa nếu Brazil bị loại từ vòng bảng. (Nguồn: Getty Images)

Chỉ còn vài tiếng nữa sự kiện được mong chờ nhất trong năm 2014 sẽ diễn ra, đánh dấu cho một thời gian ăn bóng đá ngủ bóng đá trên toàn thế giới.

Thế nhưng ngay tại đất nước chủ nhà Brazil, mọi chuyện có thể sẽ không diễn ra như thế hoặc ít nhất đó là câu chuyện của các khu Fanfest. Brazil chưa sẵn sàng cho World Cup, đó là điều mà ai cũng có thể nhận thấy khi mới chỉ cách thời điểm khai mạc vài ngày, vẫn có một công nhân bị thiệt mạng.

Và đã có ai thử tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng nhất chưa, Brazil... bị loại từ vòng bảng?

Bảng A của Selecao khi nhìn kỹ lại thì chẳng đơn giản một chút nào, cả Croatia và Mexico đều ẩn chứa tiềm năng để trở thành những bất ngờ cực kỳ lớn tại giải. Croatia sở hữu một lứa cầu thủ cực kì đẹp với những Modric, Mandzukic hay một Mateo Kovacic rất tài năng. Trong khi đó, Mexico thực sự là một đối thủ kị giơ với Brazil, thống kê cho thấy rằng 8 lần gặp nhau gần nhất ở các giải đấu chính thức thì Mexico là người chiến thắng tới 6 lần.

Nếu Selecao thua cả hai trận trước hai đối thủ này và bật bãi từ vòng bảng thì điều gì sẽ xảy ra đây, các quốc gia còn lại liệu có thể... về nước được không? Vấn đề an ninh tại Brazil là việc mà tất cả những người quan tâm đến World Cup đều quan ngại, những cuộc biểu tình, những cuộc chiến đến ngay từ... những bức tường ở thủ đô Rio. Cho dù lực lượng an ninh đã được huy động tối đa nhưng chúng ta phải nhận thức rõ ràng được rằng, tất cả mới chỉ là công đoạn chuẩn bị thôi, cuộc chơi vẫn đang ở trước mắt, tới hơn ba mươi ngày.

Brazil thua, đó chỉ là một mệnh đề cơ bản, nhưng vấn đề là với “Các vũ công Samba” - không vô địch cũng là thua. Thế thì loại từ vòng bảng và thất bại tại trận chung kết hay bán kết xem ra cũng không khác nhau cho lắm.

Bóng đá nói chung hay World Cup nói riêng ngay từ những ngày khởi đầu cũng đã được xem như một cuộc chơi chính trị tốn kém. Hai chức vô địch liên tiếp của Italy vào năm 1934 và 1938 được xem là của độc tài Benito Mussolini trong khi đó năm 1978 chính phủ Argentina đã làm mọi cách bao gồm cả viện trợ hàng nghìn tấn gạo cho Peru để mang cúp vàng về với xứ sở Tango.

Hay lần gần nhất năm 2006, chức vô địch của Italy đã giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan tới “cơn địa chấn” - Calciopoli, hào quang của chiếc cúp vàng đã làm người Italy gần như quên đi tất cả.

Đó là những người chiến thắng, chính Brazil là một nạn nhân nổi tiếng trong cuộc chơi bóng đá - chính trị này. Năm 1966, chính phủ tại Brazil muốn nhìn thấy những người hùng từng lên ngôi tại Thụy Điển năm 1958 tiếp tục hành trình tìm cúp Vàng tại Anh, thế nhưng những Djalma Santos hay Garrincha vào thời điểm ấy đều đã quá già để có thể chơi bóng, và hậu quả là đương kim vô địch Brazil bật bãi ngay sau vòng bảng. Đó là lần duy nhất Brazil “chơi” chính trị ở World Cup.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của 48 năm trước rồi, tất cả những đau đớn, những giọt nước mắt, những cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đường phố Brazil có thể sẽ chỉ còn là dĩ vãng nếu như vào ngày 13/7 sắp tới, Thiago Silva nâng cao chiếc cúp Vàng tại Maracana huyền thoại. Và lúc đấy, Rio de Jarneiro hẳn sẽ vô cùng rực rỡ để chào đón thêm một sự kiện cực kỳ lớn nữa - Olympic 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục