World Cup 2014: Tuyển Brazil cần phải vượt qua chính mình

Để hiện thực hóa giấc mơ vàng tại vòng chung kết World Cup vẫn đang còn dang dở hơn nửa thế kỷ trước, Brazil có lẽ chỉ cần vượt qua chính mình.
World Cup 2014: Tuyển Brazil cần phải vượt qua chính mình ảnh 1Brazil sẽ lên ngôi tại World Cup giống như ở Confeds Cup? (Nguồn: AP)

Mỗi khi nhắc tới Brazil, mọi người đều nghĩ ngay đến vũ điệu Samba rực lửa, những bờ cát trải đầy nắng vàng bên biển xanh thẳm và... bóng đá.

Người Brazil "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" đã phải đợi suốt 64 năm qua để chứng kiến Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa vòng chung kết World Cup 2014 trở lại quốc gia Nam Mỹ tươi đẹp này.

Dù 64 năm đã trôi qua, thời gian có xóa mờ đi nhiều thứ song người Brazil vẫn chưa nguôi ngoai về thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận chung kết gần nhất được tổ chức ngay trên sân nhà, thánh địa Maracana, vào năm 1950. Sân vận động Arena de Sao Paulo ngày 12/6 tới chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống khi các vũ công Samba tiếp đón Croatia trong trận mở màn World Cup 2014.

Chưa có một đội chủ nhà nào chịu sức ép khủng khiếp đến thế. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng lịch sử bóng đá thế giới hiếm khi nào chứng kiến đội chủ nhà nào sở hữu đội hình "khủng" như Brazil hiện nay.

Các máy quay trên sân chắc chắn sẽ đổ dồn về Neymar, cầu thủ được coi là tương lai của đội bóng đã 5 lần đứng trên đỉnh thế giới. Phong độ của ngôi sao 22 tuổi tại đội tuyển quốc gia là điều không phải bàn cãi khi anh đã tỏa sáng tại Confeds Cup vào mùa Hè năm ngoái, giúp Brazil vượt qua Tây Ban Nha trong trận chung kết với tỷ số 3-0. Các đối tác của anh trên hàng công là Fred và Hulk, những người đủ sức chiếm suất đá World Cup của những huyền thoại Ronaldinho và Kaka.

Hàng tiền vệ của Brazil hội đủ yếu tố kỹ thuật và sáng tạo với bộ ba đang đá cho Chelsea là Ramires-Oscar-Willian, bên cạnh chất thép của Luiz Gustavo, Paulinho hay Fernandinho. Thủ môn kỳ cựu Julio Cesar sẽ chỉ huy hàng phòng ngự vững chắc nhưng không kém phần cơ động, với 3 trung vệ đắt giá David Luiz-Thiago Silva-Dante, cùng 2 hậu vệ cánh hàng đầu thế giới Dani Alves và Marcelo.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng “Ngôi sao sáng nhất” của Selecao (biệt danh của đội Brazil) chính là huấn luyện viên Felipe Scolari, người đang khát khao lần thứ 2 nâng cúp vàng cùng các học trò sau đỉnh vinh quang vào năm 2002 tại Nhật Bản-Hàn Quốc.

Với tư cách là chủ nhà và đội bóng thành công nhất lịch sử các kỳ World Cup, "Selecao" đương nhiên sẽ hướng tới vị trí đứng đầu Bảng A trước các đối thủ dưới cơ là Mexico, Croatia và Cameroon. Tuy nhiên, con đường tiến tới vinh quang của Brazil sẽ gặp thử thách thật sự ngay ở vòng 1/16 khi đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là đương kim vô địch Tây Ban Nha hoặc Hà Lan, đội bóng từng đánh bại Brazil ở Vòng tứ kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Khi Real Madrid “làm gỏi” Bayern Munich tại Bán kết Champions League mùa giải 2013-2014 vừa qua, báo chí châu Âu tuyên bố đây là dấu chấm hết của tiki-taka - chiến thuật từng giúp Tây Ban Nha, Barcelona (và cả Bayern Munich dưới thời Pep Guardiola) thống trị thế giới. Lối chơi thịnh hành ngày nay là phản công nhanh, mạnh mẽ và khoa học. Và đây cũng chính là lối chơi của đội tuyển vàng-xanh dưới thời Scolari.

Lối đá hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa tính khoa học-kỷ luật của bóng đá châu Âu với kỹ thuật ngẫu hứng Nam Mỹ, cộng với đội hình đắt giá và không bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương, huấn luyện viên từng nâng cao cúp vàng, vấn đề duy nhất của dàn sao bên phía đội chủ nhà là liệu họ có bị sức ép níu chân hay sẽ biến lợi thế sân nhà thành sức mạnh?

Để hiện thực hóa giấc mơ vàng dang dở hơn nửa thế kỷ trước, Brazil có lẽ chỉ cần vượt qua chính mình./.

 
Danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2014:

Thủ môn: Julio Cesar (Toronto FC), Jefferson (Botafogo), Victor (Atletico Mineiro).

Hậu vệ:
Marcelo (Real Madrid), Daniel Alves ( Barcelona ), Maicon (AS Roma), Maxwell, Thiago Silva (both Paris St Germain), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern Munich), Henrique (Napoli)

Tiền vệ:
Paulinho (Tottenham Hotspur), Ramires, Willian, Oscar (Chelsea ), Hernanes (Inter Milan), Luiz Gustavo (VfL Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City )

Tiền đạo:
Neymar (Barcelona ), Fred (Fluminense), Jo (Atletico Mineiro), Hulk (Zenit St Petersburg), Bernard (Shakhtar Donetsk).

Huấn luyện viên:
Felipe Scolari.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục