World Cup 2018: Nếu là mơ-Xin cho giấc mơ được kéo dài

Thành phố Moskva chìm trong một niềm vui bất tận sau khi Akinfeev đẩy được quả penalty quyết định của các cầu thủ Tây Ban Nha. Trong chốc lát, cả thủ đô nước Nga nhuốm màu cờ của Tổ quốc.
World Cup 2018: Nếu là mơ-Xin cho giấc mơ được kéo dài ảnh 1Cổ động viên ca hát, nhảy múa mừng chiến thắng. (Ảnh: Thắng Hằng/TTXVN)

Thành phố Moskva chìm trong một niềm vui bất tận sau khi Akinfeev đẩy được quả penalty quyết định của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Trong chốc lát, cả thủ đô nước Nga nhuốm màu cờ của Tổ quốc, những con phố tràn ngập những dòng xe bóp còi inh ỏi, và trên các quảng trường, hàng vạn thanh niên nhảy múa như thể họ vừa vô địch thế giới, hát vang tên Akinfeev - thủ môn của họ.

Poster chính của World Cup 2018 có hình của Lev Yashin, một thủ môn huyền thoại, cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Liên Xô trước kia. Đấy là cái tên gợi lên những hoài niệm rất đẹp về một thời mà "người nhện" cùng đội bóng có dòng chữ "CCCP" trên ngực áo làm nên những câu chuyện đẹp ở các kỳ World Cup và EURO.


[Người dân Nga đổ ra đường mừng chiến thắng tại World Cup 2018]

Đêm Moskva chiến thắng, tên của ông lại vang lên trên môi của không ít fan bóng đá đang diễu hành trên những con phố chính của thủ đô nước Nga.

Ngay sau tên Yashin, họ hô tiếp Akinfeev. Igor Akinfeev chưa bao giờ được coi là người kế tục xuất sắc cho vị thủ môn huyền thoại ấy, nhưng bây giờ, sau khi đã nhiều lần chỉ trích anh về những sai lầm trong quá khứ, người ta đã tôn vinh anh thành người hùng dân tộc, người đã đẩy được hai quả penalty và đưa tiễn Tây Ban Nha về nhà.

10 năm trước, khi còn là một thủ môn "hiện tượng," Akinfeev trẻ trung đã hứng chịu 3 bàn thua của Tây Ban Nha trong trận Bán kết EURO 2008. Đấy là thời kỳ mà Nga đã chơi thứ bóng đá tấn công tuyệt vời dưới tay huấn luyện viên Hiddink, đã chiếm những dòng tít lớn trên báo chí thế giới, đã tạo ra một cơn cuồng si trong không ít người hâm mộ ở giải đấu tổ chức trên đất Áo và Thụy Sĩ ấy.

Tôi, người cũng có mặt ở giải đấu ấy, đã từng chứng kiến hàng nghìn cổ động viên Nga đổ bộ xuống những nơi đội tuyển của họ thi đấu, đã cảm nhận được tình yêu lớn lao của họ, đã nghe thấy những cô gái trẻ xinh đẹp đầu trần hát "Katiusha" dưới cơn mưa Vienna nặng hạt, đã nhìn thấy họ đau đớn vì thất bại, nhưng trong mắt vẫn ngời lên nụ cười tự hào.

10 năm sau, khi World Cup được tổ chức trên đất nước Nga, chính họ lại là những người hạnh phúc nhất.

World Cup hóa ra không phải là sân khấu cho các đội tuyển khác trình diễn, và đội tuyển Nga, chắc chắn không được đánh giá cao, lại đang tạo ra những làn sóng đam mê và cuồng nhiệt đến thế, thậm chí còn hơn cả thời kỳ thăng hoa EURO 2008. Người Nga đang thực sự mộng mơ, và họ có quyền như thế!

World Cup 2018 là một giải đấu kỳ lạ. "Cuộc cách mạng Nga" tiếp tục ở giải đấu này, tạo ra những cú sốc lớn, trong đó việc lần lượt những tên tuổi lớn Đức, Argentina, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha theo nhau về nhà, chỉ còn 4 trong số 10 đội bóng có xếp hạng cao nhất thế giới còn tồn tại với giải, và biết đâu đấy, trong một đêm đẹp trời ở Sochi sau đây mấy ngày nữa, Nga sẽ đánh bại Croatia để vào Bán kết? Không ai biết.

Nhưng đêm Moskva mát rượi và tràn ngập niềm hạnh phúc, nhìn những dòng người cuồn cuộn ra khỏi các toa tàu điện ngầm, theo thang cuốn lên các quảng trường lớn để rồi từ đó đổ ra Quảng trường Đỏ ăn mừng, hát vang những câu trong quốc ca Nga, là có thể thấy, nguồn cảm hứng World Cup từ đội tuyển Nga lớn đến thế nào.

Tôi theo chân một nhóm các cổ động viên diễu qua các con phố mà thấy lòng xao xuyến lạ. Họ chưa hề vô địch thế giới, họ cũng không hề có một đội bóng mạnh, nhưng họ tin vào những giấc mơ hiện tại của mình, những giấc mơ mà trước khi trái bóng World Cup lăn, những người lạc quan nhất cũng không dám mơ tới.

Khi các cầu thủ Nga bắt đầu ăn mừng sung sướng ở trên sân Luzhniki cách đấy mấy cây số, quán ăn của người Gruzia trên phố Arbat mà tôi ngồi uống bia và xem từ đầu trận rung chuyển như có động đất...

Có một điều đáng chú ý: Chiến thắng ấy đã đẩy một sự kiện lớn chìm xuống phía sau, dù xảy ra cùng ngày và được dư luận rất quan tâm. Hôm 1/7, hàng nghìn người ở nhiều thành phố đã xuống đường để biểu tình chống lại dự luật cải cách hưu trí mà chính phủ đưa ra, qua đó sẽ nâng tuổi hưu của nam giới từ 60 lên 65 và của nữ giới từ 55 lên 63.

Dự luật này đã gây tranh cãi lớn trong xã hội Nga và có thể gây mất uy tín cho Tổng thống Vladimir Putin, nhưng việc Nga vào Tứ kết sẽ khiến các cuộc biểu tình cũng không thể gây chú ý với dư luận, vì biểu tình bị cấm tổ chức ở các thành phố đăng cai World Cup. Ngay cả thủ lĩnh đối lập Navalny, người kêu gọi người dân xuống đường chống lại cải cách hưu trí, cũng lên tiếng chúc mừng thắng lợi của đội tuyển Nga.

Đêm Moskva, chẳng điều gì là quan trọng nữa. Những chuyện buồn của cuộc sống, những áp lực đất nước này đang phải trải qua... tất cả đều được gạt sang bên trong mấy ngày, khi bóng đá kết nối tất cả.

Từ Kaliningrad ở nơi xa nhất về phía Tây của nước Nga, qua Siberia cho đến Vladivostok ở phía Đông, tất cả đang sống những ngày Hè tuyệt vời nhất nhờ chiến thắng của đội tuyển Nga đem đến. Tôi đã thấy những lá cờ Nga trên nhiều cửa sổ ở Moskva.

Tôi đã thấy những đứa trẻ và cả các cụ già mặc những chiếc áo của đội tuyển, những đôi trẻ đang hôn nhau say đắm trên đường, sau một điệu vũ hân hoan. Một người bán hàng siêu thị nói với tôi rằng, nếu đây là một giấc mơ, thì hãy cứ để nó kéo dài mãi. Anh nói và cười, mắt ánh lên những tia hạnh phúc..../.

(TTXVN/Vietnam+)