Ramos rơi lệ sau khi Tây Ban Nha thua ở loạt sút luân lưu. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Nga và Croatia là hai đội đã giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018 sau khi cùng có được chiến thắng ở những loạt sút luân lưu định mệnh ở vòng 1/8.
Ở trận đấu đêm 1/7, Nga đã thi đấu kiên cường để cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 sau 120 phút thi đấu và buộc đối thủ phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.
Trên chấm 11m, đội chủ nhà cho thấy họ dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho màn "đầu súng" này khi cả 4 chân sút của họ đều thực hiện thành công các lượt sút của mình.
Cùng với đó, thủ thành Igor Akinfeev đã có ngày thi đấu xuất sắc để sắm vai người hùng với việc cản phá thành công 2 lượt sút của Koke và Iago Aspas, để mang chiến thắng lịch sử cho đội nhà.
Còn ở trận đấu diễn ra sau đó, Đan Mạch cũng đã cầm hòa đội bóng "chiếu trên" Croatia 1-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng và hy vọng đánh bại đối thủ ở chấm luân lưu.
Ở loạt sút này, thủ thành Schmeichel của Đan Mạch đã cản phá được hai lượt sút, nhưng Subasic còn xuất sắc hơn khi có ba lần cứu thua để giúp Croatia giành chiến thắng 3-2.
Vượt qua Đan Mạch, đội tuyển Croatia sẽ đối đầu với chủ nhà Nga tại vòng tứ kết.
Đội tuyển Nga đã tạo nên cơn địa chấn tại sân Luzhniki khi đánh bại Tây Ban Nha 4-3 ở chấm luân lưu đầy may rủi tại vòng 1/8 World Cup 2018 (hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu).
Pháp đang đứng trước cơ hội rất lớn để lần thứ 2 bước lên đỉnh thế giới, trong khi Croatia cũng thể hiện khát khao chiến thắng rất lớn ở trận chung kết World Cup 2018.
Đội tuyển Bỉ đã chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết World Cup 2018 bằng vị trí thứ ba chung cuộc sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Anh.
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga đang dần đi đến hồi kết thúc khi mà phía trước chỉ còn đúng 2 trận đấu - trận tranh hạng 3 và chung kết.
Trước trận chung kết ngày 15/7 tới tại Moskva, Pháp đang nâng cao cảnh giác bất chấp nhiều dư luận cho rằng Croatia sẽ khó mà chơi tốt trong tình trạng đã phải vắt kiệt sức lực với 3 trận liên tiếp ké
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Croatia Zlatko Dalic khẳng định vấn đề thể lực sẽ không phải trở ngại đối với đội bóng xứ Balkan trong trận chung kết gặp đội tuyển Pháp vào ngày 15/7 tới.
Ngay sau chiến thắng trước Tam Sư, đội trưởng Croatia Luka Modric, người từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, đã lên tiếng đả kích mạnh mẽ truyền thông Xứ sở Sương mù.
Trước thềm trận đấu bán kết quan trọng trước đội tuyển Croatia, huấn luyện viên Gareth Southgate và các học trò tỏ ra hết sức tự tin, sẵn sàng để viết một trang sử mới cho quê hương "thể thao Vua."
Thất bại trong trận bán kết, thủ môn Bỉ Thibaut Courtois không "tâm phục khẩu phục," gọi đây là "nỗi hổ thẹn của bóng đá" khi đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamp chỉ chăm chăm phòng ngự.
Trước khi giải đấu bắt đầu, Croatia không được đánh giá cao. Thế nhưng, đội bóng của Zlatko Dalić đang tiến những bước vững chắc và khiến người hâm mộ nước nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Việc Mbappe vắng mặt đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ rằng ngôi sao trẻ đang lên của "Gà trống Gaulois" bị chấn thương và có nguy cơ bỏ lỡ trận đấu quan trọng giữa Pháp và Bỉ.
Trận bán kết giữa Pháp và Bỉ sẽ rất đặc biệt đối với huyền thoại Thierry Henry - người đang là trợ lý cho huấn luyện viên Roberto Martinez tại tuyển Bỉ.
Màu áo đỏ đang mang lại may mắn cho các học trò của ông Gareth Southgate nhưng Tam sư phải mặc màu áo trắng truyền thống trong trận bán kết gặp Croatia sắp tới.
Huấn luyện viên Stanislav Cherchesov đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Nga cần phải quên đi chiến thắng trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 để tập trung hết sức cho trận đấu với Croatia.
Huấn luyện viên đội tuyển Croatia Zlatko Dalic khẳng định đội bóng của ông không hề e ngại trước thái độ thù địch của đám đông cổ động viên Nga trên khán đài sân Fisht trong trận đấu tứ kết World Cup.
Đội Thụy Điển đã ít nhiều gây được bất ngờ khi “lặng lẽ” vào đến tứ kết của World Cup 2018, dù trước đó họ không được giới chuyên môn đánh giá cao vì không có những tên tuổi lớn.